- Để có tiền tiêu xài, gã đàn ông đã tự xưng mình là thượng tá công an nhận lời "chạy án" để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 18/7, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lai (47 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) mức án 3 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung vụ án, đầu năm 2013, do cần tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Lai nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với ý định trên, Lai tự xưng với mọi người mình là thượng tá công an đang công tác tại Bộ Công an.

{keywords}
Bị cáo Nguyễn Văn Lai sau phiên xử

Tháng 6/2013, chồng bà N.T.N.E. bị công an huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) bắt giữ. Qua bạn bè giới thiệu, bà E. đã tìm đến Lai nhờ "giúp đỡ". Thấy bà E. tin tưởng, Lai tiếp tục "diễn kịch" cho biết quen biết rất nhiều công an ở các tỉnh, sẽ giúp đỡ nhưng bà E. phải lo tiền "trà nước".

Tổng cộng, bà E. đã đưa cho Lai 31 triệu đồng để "chạy án" cho chồng được hưởng án treo. Tuy nhiên, sau đó bà Em đi thăm nuôi thì được chồng cho hay vụ án đã được đưa ra xét xử và ông đã bị tòa tuyên phạt án tù. 

Phát hiện mình bị lừa, bà Em đã làm đơn tố cáo hành vi của Lai đến cơ quan công an. 

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Lai thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

M.Phượng