Một phụ nữ bị rơi vào khe hẹp giữa hai bức tường đã được giải cứu sau 7 giờ đồng hồ vì người dân quanh đó nghĩ rằng tiếng kêu cứu của cô là tiếng của một hồn ma.
TIN BÀI KHÁC:
Người phụ nữ, không được tiết lộ danh tính, đã đi tắt để về nhà bằng cách chui vào một khe hẹp giữa hai bức tường gạch tại Feidong, tỉnh An Huy, Trung Quốc.
Tuy nhiên, cô không nhận ra rằng khoảng trống đã trở nên nhỏ dần và khiến cô bị mắc kẹt.
Thật không may, khi cô kêu cứu, những người dân sống quanh đó lại nghĩ rằng đó là tiếng kêu của ma quỷ và không dám ra ngoài xem xét vì quá sợ hãi.
Người phụ nữ đành chịu mắc kẹt giữa hai bức tường cả đêm khi không ai đáp lại tiếng kêu cứu của cô.
Cuối cùng, cô cũng được những người qua đường vào buổi sáng hôm sau chú ý tới. Đội cứu hỏa được gọi tới và nhanh chóng giải cứu cho cô.
Mất khoảng 20 phút để các nhân viên cứu hộ đập một phần bức tường đủ để kéo cô ra ngoài.
Sầm Hoa (Theo Daily Mail)
