
Những bài viết dự thi là những cảm nhận sâu sắc, chân thật và cảm động về tình yêu. Một lần nữa chuyên mục xin được gửi lời cảm ơn trân trọng nhất.

Cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của độc giả khắp mọi miền. Có rất nhiều bài viết được đánh giá cao và nhận được sự ủng hộ của bạn đọc cũng như của những người biên tập. Bài: Anh đã tìm người thay anh bên em của tác giả Nguyễn Thị Hương, giáo viên trường Trung học cơ sở Nà ớt-Nà ớt-Mai Sơn-Sơn La. Bài viết thật cảm động về sự trong sáng, hết lòng vì tình yêu. Nhiều bài có lượng truy cập cao như các bài: Đắng lòng vì cô dâu đã mất “ngàn vàng” của Nguyễn Thị Sa Di, Tạp chí Thế Giới Người Nổi Tiếng; Uất nghẹn vì một lần dâng hiến của tác giả Trịnh Thu, hay Mười mấy mối tình em đều dại dột trao thân của tác giả Việt Thủy…Nhưng vì quy mô giải hạn chế, chúng tôi chỉ trao giải cho bài viết đạt lượng truy cập cao nhất theo số liệu trên hệ thống đo kiểm của Google.
Xin chúc mừng tác giả Hoàng Hà với bài viết: Phận “gái gọi” thành giảng viên đại học đã đạt giải thưởng bài viết cảm động có lượng truy cập cao nhất trong tháng.
Ban tổ chức xin trận trọng cảm ơn tới tất cả các tác giả, độc giả đã tham gia và góp ý cùng chuyên mục. Hàng tháng chuyện mục Ngữ pháp tình yêu sẽ tổ chức các cuộc thi theo các chủ đề để bạn đọc có thể tham gia và chia sẻ tâm tư tình cảm của mình. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của độc giả xa gần.
Ban bạn đọc