- Kì lạ quá, khi gặp em tôi thấy mình như trẻ lại, tôi lại bắt đầu yêu như thủa ban đầu ở cái tuổi 60.

Sinh 1952, năm nay tôi đã ngót 60 tuổi. Từng làm trong nhà nước, xin nghỉ hưu sớm tôi ra ngoài mở công ty. Người lớn tuổi có thú vui của người lớn tuổi, tôi tưởng mình đã “khóa” lại trái tim yêu nhưng khi tôi gặp được em tôi mới biết thế nào là yêu thực sự, thế nào là run rẩy thực sự…

Em là người Hải Dương, công ty tôi có một trang trại, mới đầu em được tuyển đến đó làm, công việc của em là bố trí thu, chi, xuất, nhập ở trang trại. Em làm công việc rõ ràng, mạch lạc và trung thực nên thu hút được sự chú ý của tôi. Tôi thấy mến cô gái nhanh nhẹn đó. Vì thấy khả năng của em chỉ làm ở một xó vườn thì thật phí nên tôi đã quyết định chuyển em lên làm ở công ty mà tôi làm giám đốc. Hằng ngày em lo việc của một kế toán cùng với việc của một trợ lý giám đốc. Thêm vào đó thầy bói lại nói tôi và em hợp mệnh, làm việc cùng nhau thì tốt, công việc sẽ rất thuận lợi. Tôi thấy mình say em thật…

 

Ảnh minh họa

Ở tuổi 60 tôi có gia đình và 4 người con, vợ tôi cũng rất trẻ nhưng cô ấy không khéo và không biết giao tiếp. Cô ấy chỉ ở nhà trông cháu và lo những việc của họ hàng.

Tôi lấy vợ vào những năm 80 khó khăn, chúng tôi không có tình yêu mà chỉ có nghĩa vụ vì danh dự chung của hai gia đình. Bao nhiêu năm làm việc, có vài ba người phụ nữ tôi đã gặp, cũng gọi là nhớ nhung nhưng chưa ai tôi có cảm tình sâu sắc như em. Tôi thấy bối rối khi nhìn ánh mắt ấy, thân hình ấy…

Tôi thực sự lo lắng nhiều. Tôi đã có tất cả sự yên ổn của một gia đình ở tuổi 60… còn em 34 tuổi chỉ là một cô gái hiền lành, xinh đẹp và cuộc đời trắc trở. Tôi không biết em có đủ can đảm để yêu mình, để có thêm những trắc trở mới. Rồi một ngày mưa tháng 11/2010 tôi đã tỏ lòng mình với em. Tôi biết em cũng thích đươc gần gũi tôi như thế, em cũng thương yêu tôi phải không?

Nói với tôi, em bảo: Em thương anh những ngày nhiều việc, em thương anh thức khuya, em thương anh vất vả đi nhiều… Tôi cảm động lắm! Cách em thương yêu tôi không như những người đàn bà khác, em đã hiểu thấu góc yếu đuối trong một người đàn ông thành đạt như tôi. Khi ấy tôi chỉ muốn ôm em thật lâu trong lòng bởi lâu rồi tôi lại tìm được cái cảm giác bối rối, yêu đương…

Tôi đang làm thủ tục với vợ cũ để cưới em. Tôi đã sống cả đời chịu đựng vì vợ con, nay đã đến tuổi xế chiều tôi muốn được giải thoát… Tôi quyết đến với em, mong mỏi hạnh phúc mà chúng tôi cùng xây đắp.

Tôi viết tâm sự này không phải để nhận giải. Tôi viết lên chỉ mong được đăng và chia sẻ với em những cảm xúc thật của mình. Tôi mong em hiểu, dẫu rằng để đến được với nhau chúng ta phải xóa bỏ thật nhiều cách biệt, phải vượt qua rất nhiều trắc trở, phải cố gắng vượt qua những lời ác miệng của dư luận… Em và tôi sẽ cùng cố gắng.

Ở tuổi 60 bạn thân của tôi bảo “ông già rồi”. Nhưng tôi biết chính xác, mình đang yêu em bằng một tình yêu trong trẻo như ban đầu…

Phạm Thân

Chuyên đề tiếp theo trong tháng 4 mời bạn tham gia cùng ngữ pháp tình yêu chủ đề: “Ứng xử với tình công sở”.

Tình yêu giống như những nấc thang, từ gặp gỡ đến hôn nhân bạn phải qua biết bao giai đoạn với biết bao thăng trầm cảm xúc. San sẻ cùng chúng tôi những câu chuyện tình yêu của bạn, những ký ức, những kỷ niệm về tình yêu. Để yêu thương mãi chan hòa tới tất cả mọi nơi. Để bạn và tôi đều biết trân trọng những gì mình đang có.

Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1 000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất. Ngoài ra còn có nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.

Bài viết không quá 1.200 chữ, xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban bạn đọc – Báo VietNamNet số 4 - Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 084. 37722729.

Mời bạn đọc hãy gửi bài tham gia dự thi