
TIN BÀI KHÁC
Kỳ bí chuyện gia chủ thỏa hiệp với 'ma'
Hà Nội: Lái xe tải thoát y thách thức CSGT
Tây Ninh: Phát hiện 70kg đỉa trong nhà
Bắt cóc nữ sinh vào nhà trọ hiếp dâm
![]() |
|
Cầu Đăk Bla - nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Panoramio) |
Vào tối 18/12, sau khi hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, A Wanh chạy xe gắn máy chở theo con trai 18 tháng tuổi là A Tô lên cầu Đăk Bla, sau đó ôm con nhảy xuống sông tự tử.
May mắn, anh A Wanh được một số công nhân gần đó cứu sống kịp thời, còn cháu A Tô bị nước cuốn trôi mất tích.
Sau 2 ngày xảy ra sự việc, cho đến hôm nay (20/12), công an phường Thắng Lợi cho biết vẫn chưa tìm thấy xác của cháu bé. Sức khỏe A Wanh đã dần hồi phục, tuy nhiên tinh thần vẫn còn hoảng loạn. Vụ việc xảy ra sau khi A Wanh đã có chút rượu trong người.
Chị Y Ngưm (21 tuổi, vợ của A Wanh) cho biết mọi chuyện bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình. Do A Wanh đề nghị 2 vợ chồng trở về nhà nội ở sau thời gian A Wanh đến ở rể nhà vợ, nhưng Y Ngưm lưỡng lự bảo chờ một thời gian nữa, khiến A Wanh nổi giận.
Minh Đức
