- Khi chạm chán liên quân, 2 đối tượng mang theo súng và dao đã quay đầu bỏ chạy, vứt lại dao găm cất giấu trong người.

Vào khoảng 15h ngày 30/1, tổ công tác Y3/141 do Trung tá Phạm Quang Minh, Đội phó Đội CSGT số 3 làm tổ trưởng trực chốt tại ngã tư Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh phát hiện hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi xe máy không BKS phóng nhanh có biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, các đối tượng lập tức quay đầu bỏ chạy, vứt lại hai dao găm cất dấu trong người.

Các đối tượng mang theo súng và dao đi... du xuân
Khi bị bắt giữ, tổ công tác còn phát hiện trong người Ngô Mạnh Cường (SN 1990, ở trị trấn Trôi), Hà Nội một khẩu súng colt tự chế cùng 6 viên đạn đã lên nòng sẵn để trong áo khoác. Hai con dao găm cũng được làm rõ của Cường và bạn đi cùng là Nguyễn Bá Cương (SN 1992, cùng ở thị trấn Trôi).

Khai thác tại chỗ, Cường và bạn khai nhận đem theo súng và dao trong người để phòng thân khi đi chơi Tết. Riêng khẩu súng, Cường cho biết thông qua một người bạn mua với giá 6 triệu đồng.

Khẩu súng Cường mua với giá 6 triệu
Tổ công tác đã làm rõ, hai đối tượng tuy còn ít tuổi nhưng đều là những đối tượng giang hồ nhí cộm cán ở khu vực thị trấn Trôi. Đẳng cấp giang hồ của Cường thể hiện ở hình xăm mặt quỷ một nửa người từ ngực đến bụng, còn Cương cũng chẳng vừa khi bắt chước nhân vật Lỗ Trí Thâm trong phim Thủy Hử xăm đầy hoa trên lưng cùng con rết trên cổ.

Cũng vào chiều cùng ngày, tổ công tác Y4/141 do Trung tá Vũ Văn Ngoại, Đội phó Đội CSGT số 4 làm tổ trưởng cũng bàn giao cho Phòng CHHS một khẩu súng bắn điện.


P.Trần