Giang Hồng Ngọc vừa chính thức phát hành album mới Có những niềm riêng. Đây là sản phẩm tiếp theo sau hai album nhạc trữ tình được khán giả yêu mến của cô là Mùa thu chếtMột cuốn tự tình.

Album gồm các tình khúc bất hủ Rồi mai tôi đưa em, Yêu em vào cõi chết, Có những niềm riêng, liên khúc Hỡi người tình-Trời còn mưa mãi, Buồn ơi chào mi. Những ca khúc này đã gắn bó với nhiều thế hệ, từng được thể hiện bởi những giọng ca tên tuổi. Nữ ca sĩ sinh năm 1989 cho biết muốn mang đến làn gió mới, tạo ra sự đồng cảm cho người nghe.

Nữ ca sĩ chính là người biên tập cho album, chọn ra những ca khúc mình yêu nhất. Album sử dụng chất liệu âm nhạc chủ yếu là piano, saxophone, các bản phối mới cùng sự mộc mạc vốn có trước giờ trong cách hát của Giang Hồng Ngọc.

"Khi chọn bài hát tôi luôn nhận thức phải hát bằng cảm xúc của chính mình, không vay mượn cách hát, cách nhả chữ của người đi trước. Với bản thu của những nghệ sĩ nổi tiếng, tôi thường nghe qua một lần để phân tích cách xử lý bài hát của họ, nhưng không nghe đến lần hai, tránh sự ảnh hưởng vô thức", cô chia sẻ.

Nữ ca sĩ và ê-kíp mất gần 3 tháng để hoàn thành sản phẩm. Có ca khúc cô thu đúng một lần duy nhất vì muốn giữ trọn vẹn cảm xúc ban đầu như bản live thực thụ. Giang Hồng Ngọc cũng từ chối nhận show lưu diễn ở xa trong lúc đang thực hiện album để muốn trọn vẹn thời gian với sản phẩm.

Như các album trước, Giang Hồng Ngọc lấy cảm hứng từ chính cảm xúc, câu chuyện của mình. Nữ ca sĩ thú nhận là người luôn hết mình trong tình yêu, nếu đối phương sai vẫn cố gắng dung hoà, nhưng nếu người đó không thay đổi, cô sẽ tỉnh táo chọn cho mình một lối thoát. Cô chọn cách yêu trọn vẹn để không nuối tiếc, không uỷ mị, dằn vặt nếu lỡ duyên.

“Vô tình những ca khúc tôi chọn mang nội dung không mấy tích cực về tình yêu, nó dày xé qua từng câu chữ mà tác giả viết. Nhưng đúc kết lại trong cách hát mà tôi mang đến cho khán giả là yêu day dứt đậm sâu, không uỷ mị, luôn nhìn về tương lai tươi sáng, đúng như con người tôi”, Giang Hồng Ngọc tâm sự.

Giang Hồng Ngọc cho rằng khi hát nhạc tình, cô không chỉ đưa vào đó cảm xúc từ những cuộc tình đã qua, mà còn từ những đắng cay, dâu bể cùng cách mình vượt qua khó khăn từ nhỏ tới bây giờ.  

Có những niềm riêng tiếp tục định hình hình ảnh quý cô hát nhạc tình của Giang Hồng Ngọc, sang trọng, cổ điển nhưng vẫn trẻ trung, hấp dẫn, dễ tiếp nhận. Cô tâm đắc với album lần này vì nó có nhiều xúc cảm, cung bậc qua từng giai đoạn khác nhau, dễ chạm đến trái tim người nghe.

Giang Hồng Ngọc hát 'Buồn ơi, chào mi!'