Năm nay có thể coi như khủng hoảng kinh tế trầm trọng đã tạm lắng, song đời sống mỗi gia đình chưa thể hồi phục được ngay.
TIN LIÊN QUAN:

Trong bối cảnh mà người người tiết kiệm, nhà nhà thắt chặt chi tiêu, dường như tinh thần chung đó cũng tác động tới những em bé thơ ngây khắp nơi.

Theo khảo sát của một tổ chức nghiên cứu thị trường tại Mỹ thì năm nay rất nhiều trẻ em cũng thay đổi ước nguyện một cách thiết thực hơn.

Vẫn còn nhiều bé ước một chú gấu bông, một con búp bê Barbie hay các đồ chơi đắt tiền khác, kể cả trò chơi game Xbox.

Tuy nhiên, đã có nhiều lá thư trẻ em viết cho ông già Noel chỉ ước nguyện được tặng cho bộ quần áo.

Không ít đứa trẻ mong rằng ông hãy bỏ vào đôi tất của chúng một đôi tất mới mà thôi.

Có những đứa trẻ còn ước nguyện cảm động hơn: mong ông già Noel giúp bố mẹ thêm ít tiền để thanh toán hết mọi hoá đơn còn tồn động.

Có lẽ, năm nay ông già Noel vừa đọc thư vừa rơi lệ, khi cảm nhận được tấm lòng từ những đứa trẻ muôn phương – những đứa trẻ đang có những ước nguyện thật giản dị, thiết thực và hiếu thảo hơn trong thời khó khăn này.

Hoài Nam
(Theo Financial Times, Bloomberg)