Ở vị trí Trưởng Ban Văn hóa Đoàn thể FPT, “Giáo sư Xoay” Đinh Tiến Dũng đã để lại nhiều dấu ấn mạnh không chỉ trong hoạt động đoàn thể của Tập đoàn mà anh còn có người hâm mộ khắp cả nước với vai trò như người viết kịch bản cho các chương trình Thư giãn cuối tuần hay Gặp nhau cuối năm của Đài truyền hình Việt Nam. Cái tên độc “Giáo sư Xoay” xuất phát từ nhân vật Cù Trọng Xoay do anh đóng trong chuyên mục Hỏi xoáy, đáp xoay.

Nhiều năm gắn bó đáng nhớ như thế chắc chắn sẽ khiến “Giáo sư Xoay” có tâm trạng khi quyết định ra đi. Tâm trạng ấy được thể hiện qua bài thơ chào tạm biệt sếp trên Facebook:

Bài thơ chào tạm biệt sếp của “Giáo sư Xoay” quả là đầy tâm trạng.

Một fan của “Giáo sư Xoay” phán: “Nhiều thơ thế này là cũng khá tâm trạng nhỉ”. Hay như một người bạn nick H.X.D tán dương thì: “Anh Dũng đang tâm trạng nên là thăng hoa mọi nơi mọi lúc”…

Dù thế, “Giáo sư Xoay” vẫn cứ hóm và hài hước đúng như phong cách đặc trưng của mình. Trong những dòng chuyện kể buổi nói chuyện với sếp, dù tiết lộ mình đã nói: “Em vẫn là người FPT, vẫn về giúp anh em những dự án còn dang dở, em chỉ không nhận lương thưởng nữa thôi vì em thấy bản thân dạo này chẳng làm ra gì có ích cho FPT cả”, nhưng cuối cùng anh vẫn đùa được:

“Giáo sư Xoay” kể chuyện buổi nói chuyện với sếp vẫn theo phong cách cực hóm.

Tất nhiên hiện tại “Giáo sư Xoay” vẫn chưa rõ ý định sẽ đi đâu và nhiều fan của anh vẫn thiết tha hy vọng với tuyên bố anh và FPT chỉ “ly thân” chứa chưa “ly hôn”. Một nghệ sỹ nổi tiếng thì chúc: “Em mình cứ giữ mãi vũ khí sắc nhọn nhé dù Con Tạo xoay vần đến đâu, hihi”.

Fan của “Giáo sư Xoay” giữ hy vọng anh chưa “ly hôn” với FPT, chỉ “ly thân”.

Với những người thích đoán mò như nick D.V thì trêu “Giáo sư Xoay”: “Ờ, hôm qua cũng vừa có tay thổ lộ ý định về bán bún vịt đấy thôi”. Còn những người hay “hóng hớt”, họ có thể sẽ lầm tưởng “Giáo sư Xoay” sắp chuyển nghề, dấn thân vào võ đài Muay Thái nếu xem qua đoạn clip quảng cáo hài hước mới đăng trên Facebook dưới đây:

Bản thân “Giáo sư Xoay” thì lên tiếng: “Không ngờ vụ luân chuyển này mệt quá, từ hôm nọ đến giờ liên hoan chia tay gần chục cuộc, bắt tay trẹo cả xương, nước mắt ngắn dài. Hôm nay em lại lên HO (trụ sở) ngồi làm bình thường ạ. Còn bao nhiêu việc chưa xong. He he”…