- 2 vợ chồng anh Thế vừa đi qua vụ nổ chừng 200m thì nghe tiếng nổ rung trời, đất đá, mảnh vụn bắn tung tóe khắp nơi.

Sống sót sau vụ nổ làm rung chuyển khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội), vợ chồng anh Phạm Văn Thế (53 tuổi) và chị Lý Thị Hạnh (44 tuổi, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Anh Thế kể chiều 19/3, vợ chồng anh đi bốc thuốc nam bên huyện Thanh Oai về. Khi đi qua khu nhà TT9 Văn Phú thấy 1 người đàn ông đang loay hoay dùng mỏ cắt hơi cưa vật hình trụ bằng sắt đã hoen gỉ.

"Chột dạ khi thấy vật đó rất giống quả bom nhưng tôi vẫn đi tiếp. Đến đèn đỏ, còn mấy giây tôi cho xe vọt lên trước, vừa đi được mấy mét thì nghe tiếng nổ rầm trời, đất đá, mảnh vụn, kim loại bắn tung tóe, rơi xuống như mưa, khói đen mịt mù", anh Thế kể lại giọng đầy hoảng hốt và cho biết phía sau xe vợ chồng anh còn 1 xe ô tô 4 chỗ khác, nhưng may mắn chỉ bị vỡ kính.

{keywords}
Chị Hạnh may mắn chỉ bị mảnh kim loại sượt qua hông. Ảnh: T.Hạnh

Theo anh Thế, lúc đó anh đang hết sức hoảng loạn thì thấy vợ kêu đau ở hông phải, anh liền dắt xe vào lề đường kiểm tra. Vị trí vợ anh bị thương cách vụ nổ gần 200m.

"Quay ra phía sau lưng tôi thấy áo mưa rách tơi tả, vùng hông phải rách một vệt dài, máu rỉ ra không ngừng", chị Hạnh rùng mình nhớ lại.

Được chuyển vào bệnh viện Quân y 103, kết quả chụp chiếu cho thấy vết thương của chị Hạnh dài 12cm, có dị vật cắm vào, thành vết thương bị dập nát. Các bác sĩ khoa Ngoại dã chiến (B15) mổ gắp ra một mảnh kim loại có kích thước 1x0,5cm. Hiện sức khỏe chị Hạnh đã ổn định, vết thương se miệng.

Một nạn nhân may mắn sống sót khác đang điều trị tại bệnh viện 103 là Phạm Văn Hiển (25 tuổi, Bình Lục, Hà Nam).

Anh Hiển làm việc tại điểm đối diện hiện trường vụ nổ 50m. Anh ngồi gần cửa sổ nên bị chi chít mảnh kính văng vào mặt, đầu.

"Tôi nghe thấy tiếng nổ rất lớn, vừa dứt thì thấy máu chảy ròng ròng xuống miệng, cổ, tai bị ù không thể nghe thấy gì, đầu choáng váng", anh Hiển nhớ lại.

Anh Hiển cho biết, phòng anh có 12 người nhưng may mắn buổi chiều hôm đó chỉ có 3 người ở trong phòng, 2 người khác ngồi phía xa nên chỉ bị hoảng loạn.

2 nạn nhân đang nguy kịch

Trong số 4 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện Quân y 103, 2 trường hợp bị nặng nhất, đang nguy kịch là Nguyễn Thị Lệ (23 tuổi, Thanh Thủy, Thanh Oai, Hà Nội) và Đặng Cao Thủy (32 tuổi, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội). Cả 2 ngồi trên ô tô khi đi ngang qua vụ nổ.

{keywords}
Tình trạng anh Thủy đang hết sức nguy kịch, các bác sĩ vẫn đang theo dõi. Ảnh: T.Hạnh

Anh Đặng Cao Nang (anh trai anh Thủy) cho biết, do va đập quá mạnh, anh Thủy bị vô lăng chèn vào ngực, đầu gối bị cabin ép chặt không thể rút ra. Gần 10 người dùng mọi phương tiện từ đòn bẩy đến kích thủy lực sau 2 giờ mới kéo được anh Thủy ra.

"Ra đến nơi mà chúng tôi không nhận ra em mình, mặt mũi bê bết máu, mảnh vỡ kính đâm kín cả 2 tay, xuyên cả vào não", anh Nang xót xa kể lại.

BS Lê Tiến Dũng, khoa Điều trị tích cực cho biết, anh Thủy khi nhập viện đã hôn mê, đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng, dị vật kim loại xuyên vào não, xuất huyết não lớn bán cầu phải, phù não lan tỏa 2 bán cầu; hai mắt xuất huyết dưới kết mạc.

Hiện bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng hết sức nguy kịch, mạch nhanh, phải thở máy, các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi trước khi phẫu thuật.

{keywords}
Anh Nguyễn Văn Âu (chồng chị Lệ) khoe sau hơn 1 ngày phẫu thuật, vợ anh đã bắt đầu có cảm giác, biết nắm chặt tay. Ảnh: T.Hạnh

Còn chị Lệ bị chấn thương sọ não nặng, máu tụ 2 màng cứng bán cầu phải, tổn thương nhãn cầu trái, mạch nhanh, huyết áp chỉ còn 40/90... Sau phẫu thuật, đến sáng nay, bệnh nhân đã được mở khí quản và tiếp tục điều trị tích cực do não vẫn bị phù, sốt cao, mạch nhanh.

Đi khám khi thấy dấu hiệu bất thường

PGS.TS Nguyễn Văn Khoa, Phó giám đốc Y vụ, bệnh viện Quân y 103 cho rằng, do chưa biết sức công phá của vụ nổ thế nào nên rất khó đưa ra khuyến cáo và khoanh vùng cụ thể xem người dân ở những khu vực nào cần đi khám sức khỏe.

Nếu bạn thấy dấu hiệu bất thường, cần đi kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ sẽ xác định có liên quan đến vụ nổ hay không.

Thiệt hại nặng nề

Vụ nổ ở Văn Phú khiến 30 biệt thự bị hư hỏng nặng nề, 95 căn hộ bị vỡ kính, bung cửa, nứt tường. Nhiều gia đình bị hỏng hệ thống đèn điện, tivi, điều hòa… Nhiều xe máy, ô tô bị cháy.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Xây dựng, UBND quận Hà Đông đánh giá mức độ thiệt hại để có định hướng khắc phục. Chính quyền địa phương đã giải phóng hiện trường.

Với 2 mẹ con chị Đào Thị Soản tử vong tại chỗ, UBND huyện Thanh Oai đang xem xét biện pháp hỗ trợ lâu dài cho cháu Đào Anh Tú (10 tuổi, con trai lớn của chị Soản) ăn học.

Nhị Tiến

Thúy Hạnh