Một bà mẹ người Ai-len đã bị giết hại dã man chỉ vì nghĩ rằng con mình chưa đến tuổi để kết hôn.
TIN BÀI KHÁC:
Những hình ảnh thế giới nổi bật tuần qua
Thái Lan: Phát hiện 169 xác chết bí ẩn trong chùa
Thế giới 24h: Trung Quốc rơi trực thăng
Nỗi khổ của những ông chồng bị vợ bạo hành
Marion Graham và người bạn của mình là Kathy Dinsmore (53 tuổi) đã bị chính bạn trai của con gái mình đâm điên cuồng tới chết sau đó cắt đứt cổ họng tại một khu rừng ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Chuyện tình của Recep Celik (17 tuổi, một bồi bàn người Thổ Nhĩ Kỳ) và thiếu nữ người Ai-len Shannon Graham bắt đầu cách đây 2 năm trong một lần mẹ con bà Graham tới Thổ Nhĩ Kỳ chơi.
(Ảnh minh họa)
Cũng giống như những cô gái đang tuổi trăng rằm mộng mơ khác, Shannon đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp trai, lãng tử của anh bồi bàn và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được tỏ tình ngay trong chuyến du lịch tại Thổ Nhĩ Kỳ, không những thế, Recep Celik còn ngỏ lời cầu hôn với Shannon mặc dù cô mới 15 tuổi.
Tình yêu đẹp khiến cho Shannon bất chấp khoảng cách về không gian và thời gian, cứ mỗi kỳ nghỉ lễ cô lại đáp máy bay sang chơi với bạn trai mình. Bà Graham cũng không ngăn cấm gì con gái mình.
Tuy nhiên, trong một lần Shannon bị bạn trai bạo hành, bà Graham đã cấm không cho Recep Celik bén mảng tới gần con gái mình cũng như nói rõ sẽ không có cuộc hôn nhân nào được diễn ra.
Bực tức vì bị mẹ bạn gái ngăn cản, Recep Celik đã tỏ ý đe dọa bà cũng như ngấm ngầm lên một kế hoạch vô cùng độc ác.
Ngày 18/8 vừa qua, nhân dịp Shannon và mẹ cô sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi, Recep Celik đã sắp đặt để bố mình là Eyup Cetin đưa Shannon ra Kusadasi chơi trước khi mời Marion Graham và Kathy Dinsmore đi thành phố Izmir, cách đó 60 dặm.
Sau 1 ngày không thấy mẹ và người bạn của bà về, Shannon đã gọi điện báo cảnh sát.
Ban đầu, Recep Celik phủ nhận có liên quan tới chuyện mất tích của hai người phụ nữ nhưng khi cảnh sát tìm thấy một chiếc áo dính máu trong thùng rác gần nhà, Recep Celik đã phải cúi đầu nhận tội.
Recep Celik thừa nhận rằng hắn đã lái xe đưa mẹ của Shannon và bạn bà vào một khu rừng vắng vẻ ở ngoại ô Izmir, sau đó hắn đã ra tay giết hại họ.
Được biết, đây không phải lần đầu tiên gia đình Graham phải chịu bi kịch có liên quan tới tính ái như vậy. 14 năm trước, em của bà Marion Graham cũng đã bị người chồng cũ bắn chết tại nhà riêng khi đang mang bầu.
Sầm Hoa (Theo Daily Mail)