Một người đàn ông bị nghi ngờ là đã treo cổ tự vẫn trên nóc toà chung cư 27 tầng sau khi giết vợ và bỏ lại đứa con chưa tròn một tuổi.
Nhân viên bảo vệ cho biết, khoảng 8h40 tối 21/11, một đồng nghiệp của
anh đã nhìn thấy người đàn ông này bò lên nóc toà nhà qua đường ống dẫn
nước mưa và điều hoà. Sau đó hai người đã lập tức báo cảnh sát. Khoảng
11 giờ tối, xe cảnh sát đã tới toà chung cư 27 tầng tại số 9 tiểu khu
Viễn Dương Sơn Thuỷ (Trung Quốc) nơi xảy ra vụ án. Nhưng khi cảnh sát
tới hiện trường thì người đàn ông đã tử vong.
Nhiều người dân cho biết,
nạn nhân khoảng 30 tuổi, sống tại tầng 11, vợ anh ta cũng đã chết.Theo
một nhân viên tham gia cứu hộ, trong căn hộ của nạn nhân có đầy những
vết máu còn người vợ nằm bất động trên giường với một nhát dao trên cổ.
Bên cạnh còn có một đứa bé chưa đầy một tuổi.
Khoảng 11 giờ tối, nhân
viên cứu hoả đã thử dùng dây thừng để đưa thi thể nạn nhân xuống. Nhưng
vì thi thể của người đàn ông đã bị dây điện cuốn chặt nên rất khó để
thực hiện công tác cứu hộ.
Cảnh sát đã phong toả toà nhà và cấm không
cho bất cứ người nào vào. Khoảng 11h30, một cặp vợ chồng chừng 50 tuổi
tự xưng là cha mẹ của nạn nhân đã tới hiện trường và kêu gào thảm thiết.
“Chúng tôi không nên đi, nếu không đã không xảy ra chuyện”-Họ than
khóc. Tuy nhiên họ nhất quyết không nói rõ chuyện gì đã xảy ra trước
đó.