- Gần 1 tuần qua, ở TP.Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL thời tiết se lạnh. Dòng người xuống phố đều khoác lên mình tấm áo chắn gió ấm hơn ngày thường.

Từ sáng sớm, nhiều người dân xuống đường đều mặc áo ấm, đội mũ, tất tay, khăn ấm, đeo khẩu trang tránh những luồng gió lạnh thổi về sớm hơn mọi năm.

Nhiệt độ dao động trên dưới 20oC, thấp hơn những ngày bình thường từ 4 đến 5 độ C.

Những ngày này, ở TP. Cần Thơ và một số tỉnh ở ĐBSCL thời tiết âm u, nắng nhẹ vào buổi trưa và se lạnh vào cuối giờ chiều. Nhiều người dân sống ở đây cho biết, năm nay thời tiết gió lạnh về sớm hơn nhiều năm khác.

Bình thường, gió lạnh chỉ xuất hiện vào dịp Noel và gần Tết dương lịch. Mặt hàng áo ấm, áo gió được bày bán nhiều hơn ở các cửa hàng và các sạp ‘di động’ tại các ngã tư và tuyến đường giao nhau.

Anh Văn Tâm chủ một cửa hàng bán áo ấm cho biết, chưa bao giờ anh thấy thời tiết lạnh đổ về sớm như năm nay. Bình thường, anh Tâm bán chỉ bán mỗi ngày từ 10 đến 12 chiếc áo. Gần 1 tuần qua, trời lạnh anh bán được nhiều hơn từ 35 đến 40 chiếc/ngày.

“Năm nay lạnh trước cả 10 ngày và có phần lạnh hơn mọi năm” – anh Tâm chia sẻ.

Những hình ảnh VietNamNet ghi lại sáng 21/12 tại TP.Cần Thơ:

{keywords}
Áo ấm xuống phố trong tiết trời se lạnh.
{keywords}
Chị em bưng bịt kín giữ ấm khi ra đường.
{keywords}
Người dân Cần Thơ bắt đầu làm quen với tiết trời se lạnh sớm.
{keywords}
Cụ ông bán vé số co ro trong buổi sáng gió lạnh
{keywords}
Hà hơi sưởi ấm bàn tay khi dừng đèn đỏ
{keywords}
Giữ ấm toàn diện cho cơ thể
{keywords}
Rất nhiều sinh viên đi học từ sáng sớm trong không khí lạnh hơn mọi năm.
{keywords}
Ấm áp khi đi trên phố.
{keywords}
Trẻ con ra đường cùng mẹ từ sáng sớm.
{keywords}
Anh Văn Tâm bán áo ấm đắt khách hơn ngày thường.

Quốc Huy – T.Đức