![]() |
Các "teen" nghĩ gì khi "dế" bị giới hạn? |
ICTnews - Nhằm ngăn chặn con cái lạm dụng ĐTDĐ, các bậc cha mẹ ở Mỹ có thể sử dụng dịch vụ kiểm soát "dế" của con.
Đây có thể là cơn ác mộng của các “teen”: giới hạn thời gian nghe và gọi ĐTDĐ, giới hạn gọi cho ai, giới hạn tin nhắn và thời gian nói chuyện, giới hạn nhạc chuông và các loại tải dữ liệu khác. Tất cả đều nằm trong một cái bấm của phụ huynh.
AT&T Inc, nhà cung cấp dịch vụ không dây lớn nhất nước Mỹ, sẽ giới thiệu một dịch vụ cho phép các bậc cha mẹ kiểm soát hầu như tất cả các chức năng của ĐTDĐ của chính con họ.
“Chúng tôi đã nghe nhiều bậc cha mẹ phàn nàn về sự lạm dụng ĐTDĐ của con cái”, Carlton Hill, Phó chủ tịch các sản phẩm thoại của AT&T và là mẹ của hai đứa con tuổi teen nói. “Chúng tôi muốn tìm cách để con em mình dùng ĐTDĐ không theo kiểu “ném tiền qua cửa sổ”.
Các bậc cha mẹ muốn con cái dùng ĐTDĐ vì nhiều lý do khác nhau, nhưng họ không muốn con cái gọi hoặc nhận cuộc gọi “không khẩn cấp” trong thời gian học, hay sao nhãng những giây phút gia đình bên nhau hoặc làm hoá đơn điện thoại bị đội lên vì phí tin nhắn tràn làn.
Một số hãng di động như cũng đã cố gắng xử lý khó khăn này bằng cách bán điện thoại thiết kế dành riêng cho trẻ em.
Disney Mobile, do hãng Walt Disney khai trương hồi tháng 6/2006, đã đưa ra nhiều chức năng tương tự như dịch vụ mới của AT&T, song các bậc cha mẹ phải đăng ký với nhà cung cấp. Điện thoại Disney còn có chức năng định vị toàn cầu GPS cho phép cha mẹ biết điện thoại của con trẻ đang ở đâu. Tính năng này không có ở AT&T. Dịch vụ Smart Limits của AT&T sẽ có mức phí 4,99 USD/thuê bao.
Các chức năng của Smart Limits, từ chặn cuộc gọi, giới hạn giờ nhắn tin và giới hạn mức tiền tải nhạc, sẽ được thiết lập qua một trang Web. Các cuộc gọi đến hoặc đi từ số máy của bố mẹ và gọi đến 911 (số điện thoại nóng của cảnh sát tại Mỹ) có thể được thực hiện bất cứ lúc nào.
Dịch vụ của AT&T cũng cho phép lọc các trang web mà bố mẹ không muốn con cái truy cập từ ĐTDĐ, nhưng chức năng này không ứng dụng với iPhone của Apple.
“Trẻ em không thích dịch vụ này chút nào”, Alex Wall, cậu bé 16 tuổi, đang mua một chiếc ĐTDĐ cùng mẹ tại cửa hàng AT&T nói.
Alex Wall nói bạn bè cậu nói chuyện và nhắn tin suốt cả ngày, ngay cả trong giờ học. Mặc dù cậu không phải là một người hay nói điện thoại hoặc nhắn tin, song cậu cũng không thích quá nhiều giới hạn như vậy.
Mẹ của cậu, Franze Wall, nói bà thích những giới hạn này, song có thể không dùng chúng bởi bà thấy đó là vấn đề tin tưởng ở con cái.
Tuy nhiên, Marcia McKinley, một bà mẹ khác phải trả những hoá đơn điện thoại lên đến 400 USD/tháng vì cậu con trai thì nói đó là một dịch vụ tuyệt vời.
Một số bậc cha mẹ nói những lệnh “giới nghiêm” không tàn bạo bằng việc tịch thu điện thoại của con cái trong những trường hợp con em lạm dụng quá mức thiết bị cầm tay này.
Huyền Thương
Theo AP
