Không năm ngoài dự đoán của nhiều người trước đêm chung kết, Nguyễn Duy
Dũng -
người bán đồ lưu niệm ở phố Hội đã dành giải nhất của Tiếng hát mãi xanh
2013.
Ở đêm chung kết cuối cùng, Ban giám khảo chuyên môn không chấm điểm mà
chỉ xuất
hiện với vai trò của một Hội đồng nghệ thuật có nhiệm vụ đánh giá, nhận
xét phần
trình bày của các thí sinh. Những quyết định quan trọng nhất được trao
hoàn toàn
cho khán giả. Và với 62,62% số phiếu bình chọn, Nguyễn Duy Dũng đã trở
thành
người chiến thắng của Tiếng hát mãi xanh mùa thứ 3.
![]() |
Nguyễn Duy Dũng trở thành quán quân Tiếng hát mãi xanh 2013 |
Hát với tinh thần cống hiến
Thực ra, trong đêm thi cuối này, Duy Dũng không được đánh giá cao như
những đêm
trước. Đặc biệt, ở phần song ca với người “đồng hương Hội An” - ca sĩ
Ánh Tuyết
ca khúc Mùa thu không trở lại, anh còn bị nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều, người
từng
không ít lần khen anh hết lời, nhận xét rằng: “Anh nên chọn bài nào hợp
hơn, bài
này quá “to” so với anh.”
![]() |
Nguyễn Duy Dũng song ca cùng người đồng hương Hội An - ca sĩ Ánh Tuyết |
Tuy nhiên, có cảm giác như với Duy Dũng, anh coi đêm thi quan trọng nhất
này
giống như một cơ hội cuối cùng được hát cho mọi người nghe. Vậy nên, là
một
người hát bản năng, lần này anh hát lại càng bản năng hơn, hồn nhiên hơn
và chân
thành hơn. Có thể cách hát đó không thuyết phục được những nhà chuyên
môn, nhưng
lại chiếm trọn vẹn tình cảm của khán giả, những người vốn yêu quý anh từ
đầu đến
giờ. Do đó, chiến thằng này Duy Dũng cũng là hợp tình, hợp lý.
Với hai thí sinh còn lại là cụ ông Mai Văn Đặng và Trần Ngọc Hòa, cũng
không khó
để nhận thấy họ đã đến với đêm thi cuối bằng tinh thần cống hiến chứ
không đặt
năng chuyện thắng thua. Ở phần đơn ca, nếu như giọng ca lớn tuổi nhất
Mai Văn
Đặng đã thể hiện vô cùng ngọt ngào ca khúc Xa rồi mùa đông thì giải nhất
bảng B
Trần Ngọc Hòa lại gây ấn tượng với bản ballad Em đã thấy mùa xuân chưa.
![]() |
Chàng thanh niên xung phong ngày nào Trần Ngọc Hòa song ca cùng NSUT Thanh Thúy ca khúc Sông quê |
Đến với phần song ca sau đó, “cụ ông Nam bộ” Mai Văn Đặng mang tới một
sự bất
ngờ khi trình diễn vô cùng tình tứ bên cạnh NSƯT Vân Khánh ca khúc
Chuyến đò quê
hương. Còn với Trần Ngọc Hòa, anh gửi tới khán giả một phần thể hiện rất
mượt
cùng NSƯT Thanh Thúy bài hát Sông quê. Dù không dành được ngôi vị cao
nhất, thế
nhưng sự góp mặt của cả cụ ông giàu nghị lực Mai Văn Đặng cũng như giọng
ca ngọt
ngào Trần Ngọc Hòa trong đêm chung kết cuối cùng đã phần nào làm nên
thành công
của Tiếng hát mãi xanh 2013.
![]() |
"Ông già Nam Bộ" Mai Văn Đặng song ca cùng NSUT Vân Khánh ca khúc "Chuyến đò quê hương" |
Giọng ca có ảnh hưởng tích cực nhất đến công chúng
Đăng quang trong niềm vui và sự xúc động dâng trào bên cạnh gia đình nhỏ
thân
thương của mình, Nguyễn Duy Dũng không nói được gì nhiều, chỉ biết dùng
lời hát
để cảm ơn sự ủng hộ của khán giả trong suốt thời gian qua. “Để rồi từ
đó, ta yêu
em không ngại ngần. Để rồi từ đó, trong bước chân nghe buồn hơn…”, những
câu hát
nồng nàn của Duy Dũng cất lên lần cuối trên sân khấu Tiếng hát mãi xanh
đã khiến
cho không ít người ngồi dưới khán phòng thổn thức và tiếc nuối. Họ thổn
thức vì
giọng hát ấy lay động quá, và tiếc nuối vì họ không biết đến khi nào mới
lại
được nghe giọng hát của chàng trai đến từ phố cổ này.
![]() |
Danh ca Ý Lan đã có màn trình diễn tuyệt vời tại đêm chung cuộc Tiếng hát mãi xanh |
Không chỉ giành giải nhất chung cuộc, Duy Dũng còn được Ban giám khảo
báo chí
trao giải Thí sinh có ảnh hưởng tích cực nhất đến công chúng. Cùng với
một loạt
những giải thưởng được nhận trước đó, anh đã mang về cho mình một khoản
tiền
thưởng xấp xỉ 100 triệu đồng. Với số tiền này, Duy Dũng tâm sự anh sẽ
cất cho
gia đình mình một căn nhà cấp 4 đồng thời mua cho hai con một dàn máy vi
tính để
phục vụ việc học tập.
Khi được hỏi liệu sau cuộc thi, Duy Dũng có theo đuổi nghiệp hát để kiếm
tiền
nuôi gia đình, anh lắc đầu quầy quậy: “Chắc không nổi đâu.” Tuy nhiên,
anh cũng
bật mí rằng nếu vài tháng có được một lời mời đi ca hát ở đâu, được đi
du lịch
thì anh cũng rất thích! Ngoài ra, dù không đi làm ca sĩ chuyên nghiệp,
thế nhưng
chắc chắn quán quân của Tiếng hát mãi xanh cũng vẫn sẽ tiếp tục dùng lời
ca
tiếng hát của mình để làm đẹp cho đời. Anh bảo: “Mình có tuổi rồi nên
sau cuộc
thi chỉ muốn về lại quê nhà để hát cho những người dân Hội An mình nghe
mà
thôi.”
Như vậy, sau 3 tháng, Tiếng hát mãi xanh 2013 do nhãn hàng OTIV tài trợ
độc
quyền đã khép màn với chiến thắng xứng đáng của Nguyễn Duy Dũng. Với một
giọng
ca chưa từng hoạt động nghệ thuật trước đó, hiện đang mưu sinh bằng một
quầy đồ
lưu niệm và chỉ tham gia chương trình nhờ sự giới thiệu của người quen
thì quả
thực, chiến thắng này giống như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại
vậy. Và
chắc chắn, hình ảnh chàng trai đất Quảng hiền lành, chân chất dốc hết
tình cảm,
nỗi lòng của mình vào ca khúc Cõng mẹ đi chơi sẽ còn in đậm trong tâm
trí của
nhiều khán giả hâm mộ chương trình.
Phong Vũ