santa-claus.jpg

Có căn cứ tại bang Colorado, Mỹ, NORAD có nhiệm vụ cảnh báo và kiểm soát về không gian cho khu vực Bắc Mỹ. Họ cũng chịu trách nhiệm bảo vệ Mỹ và Canada trước tầm ngắm của những tên lửa hạt nhân. Nhưng vào đêm Giáng sinh, NORAD sẽ chuyển mục tiêu chú ý vào niềm mong ước của trẻ em trên toàn thế giới: hành trình của ông già Noel từ Bắc cực.

Sự ra đời của chương trình này cũng là một câu chuyện rất kỳ thú được bắt đầu từ năm 1955. Một đứa trẻ gọi nhầm số đến NORAD và xin được nói chuyện với ông già Noel. Người bốc máy ngày đó là đại tá Harry Shoup, người chịu trách nhiệm theo dõi hệ thống ra đa.

Thay vì trả lời đứa trẻ đã nhầm số, đại tá Shoup đã dò tìm trên ra-đa và thông báo cho đứa trẻ biết vị trí chính xác của ông già Noel. Sau đó, ông yêu cầu thuộc cấp cũng làm tương tự khi có bất cứ ai hỏi thăm về ông già Noel.

Kể từ đó, NORAD đã cung cấp dịch vụ này tại trung tâm điều hành với sự trợ giúp của 1.000 tình nguyện viên vào mỗi dịp Giáng sinh. Giáng sinh năm ngoái, NORAD nhận được gần 95.000 cuộc điện thoại và 140.000 email từ các gia đình trên khắp thế giới.

Cũng từ năm ngoái, NORAD bắt tay với Google phát triển một chương trình Internet mang tên “NORAD theo dấu ông già Noel”. Đến nay đã có gần 1 tỉ lượt truy cập từ 200 quốc gia, trong đó nhiều nhất là những đứa trẻ háo hức muốn được xem ông già Noel đi phát quà như thế nào

Trong chương trình này, NORAD theo dấu ông già Noel bằng công nghệ vệ tinh và ra đa cũng như dò tìm chú tuần lộc mũi đỏ Rudolph bằng tia hồng ngoại. Còn Google sử dụng dịch vụ bản đồ để phân tích vị trí chính xác.

Theo Telegraph