Nếu bạn vào Google Maps trên trình duyệt, bạn sẽ thấy hình ảnh Pegman, biểu tượng dấu mốc ở góc phải dưới cùng của màn hình mà bạn có thể kéo và thả trên Maps giờ đã được disco hóa, trở thành hình ảnh một người đàn ông râu rậm, mặc bộ đồ tím mang âm hưởng thập niên 70.

Ngoài ra, tài khoản Twitter của Google Maps còn thay đổi tên của mình thành Groovy Maps, cùng với hình ảnh về Funky Town. Tại thời điểm hiện tại thì tất cả chỉ có vậy, và chắc nhiều người trong chúng ta vẫn hy vọng Google đem đến một trò chơi nào nhân ngày Cá tháng 4.

Hai năm trước, Google đã biến ứng dụng Maps của mình trở thành một game Pokemon, cho phép bạn tìm và bắt các Pokemon. Những ai tìm được đủ 151 con Pokemon sẽ được nhận giải thưởng là một thẻ Pokemon Master và trò chơi này cũng ngốn nguyên ngày của rất nhiều người. Còn năm ngoái, Google lại đem đến game Pac-Man trên Google Maps. Vì thế nên chỉ đem bộ râu và bộ quần áo tím đến cho anh chàng Pegman dường như là không giống phong cách của Google Maps.

Rất có thể từ giờ đến hết ngày Cá tháng 4, anh chàng này sẽ còn thay đổi trang phục nào đó, bạn hãy để mặt tới anh ta nhé.