Ở cương vị giám đốc công ty, anh Tuấn thường xuyên phải tiệc tùng tiếp khách. Sự bắt buộc của công việc khiến anh vào mình “rước mối họa từ miệng” - bệnh gút.

Sau một cuộc gặp gỡ với đối tác trên bàn tiệc đầy hải sản, anh Đoàn Quốc Tuấn- 45 tuổi, Giám đốc công ty TNHH Cơ khí Dược Tuấn Thắng các thấy các khớp xương đỏ tấy lên, ngón chân cái sưng to và đỏ mọng lên. Nửa đêm về sáng, các khớp trở nên đau nhức làm anh quăng chân quật tay cả đêm mà vẫn không hết đau.

Anh Đoàn Quốc Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Dược Tuấn Thắng, số 9B - An Dương Vương, P.16, Q.8- Tp. Hồ Chí Minh. ĐT: 0918.285.688
Đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương, xét nghiệm cho thấy nồng độ acid uric trong máu của anh tới 570µmol/lit. Xác định là mắc gút, bác sĩ kê cho anh colchicine và anh phải kiêng rất nhiều món. Mỗi khi đau đớn, anh uống colchicine và cơn đau cấp bị cắt. Nhưng rồi sau đó, cơn đau lại trở lại bất chợt, hành hạ anh đến khổ sở.

Không chỉ bị những cơn đau hành hạ, công việc của anh bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những phiền toái do gút mang lại. Hẹn gặp khách, đau đột xuất không thể gượng, anh phải hủy hẹn. Làm việc, xúc tiến hợp đồng thường trên bàn nhậu mà cố đi thì đổ bệnh, không cố thì việc chẳng thành. Thế nên anh cứ trong cái vòng luẩn quẩn nhậu nhẹt, tiệc tùng - đau bệnh không thoát ra được.

Có bệnh cầu y, anh Tuấn dùng rất nhiều sản phẩm mà bạn bè, người thân mách nhưng đều không mang lại kết quả. Triệu chứng bệnh chỉ tạm thời lắng xuống rồi sau đó bất chợt bùng phát.

Bạn anh Phó Tổng Giám đốc công ty Dược phẩm Trà Vinh nghe bệnh của anh đã gửi anh 2 hộp viên gout Tâm Bình và động viên: “Thử loại này xem, hoàn toàn là thảo dược, tốt lắm”.

Anh Tuấn đã thử và dùng một thời gian, anh thấy cơ thể mình đã nhẹ hẳn, không còn triệu chứng bệnh. Khi uống được 2 hộp thì anh thử ăn mấy bữa các món tôm cua hải sản. Kết quả là các khớp xương chỉ hơi đau chút ít mà không bị sưng như trước nữa.

Sau hai tháng dùng theo chỉ dẫn, anh thấy bệnh của mình đã thuyên giảm tới 70-80%, bệnh cũng không tái lại khi phải tiếp khách, ăn nhậu.

Anh Tuấn chia sẻ: “Thật may là có một giải pháp giúp mình thoát khỏi vòng luẩn quẩn của tiệc tùng, ăn nhậu và bệnh tật. Tất nhiên là mình cũng chẳng dám ỷ lại mà ăn uống bừa bãi. Dù có là ông nọ bà kia đi chăng nữa mà không có sức khỏe thì chẳng giải quyết được việc gì. Những người bị gút như mình vẫn có thể tự tin vì đã có sự ổn định về sức khỏe để thực hiện các kế hoạch và công việc tương lai.

ĐT tư vấn : 04.37345600, website: tambinh.com.vn.

  • Vũ Chiến