Đối mặt với sự giận dữ của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, Hà Anh đáp rằng, cô không có hứng để đôi co hay chửi qua chửi lại.

Không chỉ chọn ra được những gương mặt sáng giá cho làng mẫu Việt, Vietnam's Next Top Model còn góp phần đưa những tên tuổi như Hoàng Thùy và Tuyết Lan đến gần hơn với sân chơi của làng thời trang thế giới. Đây là bước đệm đầu tiên rất quan trọng đối với các cô gái trẻ mới vào nghề. Thế nhưng, khi chưa kịp mừng thay cho một thế hệ người mẫu mới, công chúng lại rơi vào vòng xoáy dư luận vì sự đôi co của giám khảo mùa thứ nhất và mùa thứ hai.
Đỗ Mạnh Cường bức xúc với Hà Anh
Trong bài phỏng vấn gần đây nhất, Hà Anh khẳng định Hoàng Thùy và Tuyết Lan không tham gia show diễn nằm trong khuôn khổ New York Fashion Show mà chỉ tham gia một hoạt động diễn ra song song với nó mang tên Couture Fashion Week. Trong khi trước đó, ban tổ chức chương trình đã khẳng định với báo chí hai cô gái trẻ được mời đích danh đến tham dự Tuần lễ thời trang New York. Lời vạch trần của Hà Anh đã chạm phải sự tự ái của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, giám khảo của Vietnam's Next Top Model 2011, khiến anh bức xúc: "Nói chung đến lúc này thì anh không chấp nhận nổi em nữa. Còn nhiều chuyện anh không thể công khai trên báo chí về em, nhưng giờ thì anh có thể công khai nói rằng anh thấy sợ những người như em thật đấy".

Vị nam giám khảo thích mặc váy cho rằng, sở dĩ Hà Anh có những phát ngôn như thế là bởi vì cô đang cố chứng minh rằng mình mới xứng đáng ở vị trí ban giám khảo và cũng là người có khả năng đưa người mẫu đi casting trên thế giới, và vì xuất phát từ ý đồ nhỏ nhen nên những lời nói của siêu mẫu hoàn toàn sai sự thật. "Không phải ngu mà là xấu tính, cô ta cố tình nói sai để mọi người thấy rằng nhờ cô ta và Huy Võ nên chỉ có mình Huyền Trang mới được diễn show và cố gắng vùi dập hai cô gái chẳng làm gì sai trái cả", Đỗ Mạnh Cường khẳng định.

Ban đầu, những lời trách móc còn bóng gió và có phần kiêng dè, nhưng càng về sau, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường càng trở nên bạo miệng, anh không ngần ngại dùng cụm từ "hai kẻ xấu xa" để ám chỉ Hà Anh và Huy Võ: "Huyền Trang bị tác động bởi hai người xấu kia suốt ngày nhồi nhét vô đầu óc cô những suy nghĩ đen tối". Đồng quan điểm đó, rất nhiều bạn bè của anh cho rằng Hà Anh đang cố gắng thu hút sự chú ý của dư luận, nhân tiện thể hiện kiến thức có được sau những năm làm việc ở nước ngoài. Chung quy lại hành động này cho thấy sự nhỏ nhen và ghen tỵ của chân dài 30 tuổi.

Tuy nhiên, một số khác lại nhận định "một nửa ổ bánh mì thì là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật". Hoàng Thùy và Tuyết Lan được mời đến New York thật nhưng có phải để tham gia Tuần lễ thời trang New York không thì lại là một chuyện khác. Trong danh sách những nhà thiết kế danh tiếng sẽ góp mặt trong chương trình, không hề có những cái tên mà hai chân dài Việt được mời biểu diễn. Vì lẽ này, số còn lại tỏ ra rất bênh vực cho Hà Anh và cho rằng việc cô bóc trần sự thật không có gì quá đáng.
Hà Anh phớt lờ nhà thiết kế họ Đỗ
Đáp lại cơn nóng giận của nhà thiết kế họ Đỗ, Hà Anh tỏ ra không mấy mặn mà và từ chối đối đáp tất cả những lời cáo buộc: "Quan điểm của tôi là không quan tâm đến những quan điểm riêng tư mang tính chất cá nhân của người khác. Tôi phản ánh những mấu chốt dư luận, báo chí và chính tôi cũng thắc mắc. Giải đáp được thi giải đáp, nếu thấy có gì sai thì đưa thông tin phản biện lại như những người làm việc chuyên nghiệp với nhau. Còn nếu tự vơ vào mình rồi tự ái, giận dỗi nói qua nói lại, chửi nọ chửi kia thì tôi không có hứng thú đối đáp. Đây không thuộc cách hành xử Hà Anh được nuôi dạy".

Đây không phải là lần đầu tiên siêu mẫu Hà Anh và nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đứng ở hai bên chiến tuyến. Nhưng nếu như lần trước nhà thiết kế họ Đỗ chỉ đáp lại nhẹ nhàng bằng hai từ "bó tay" khi bị cô chế giễu về thử thách đi cầu khỉ, thì lần này anh đã thực sự rất tức giận và không ngần ngại khiêu chiến công khai với người đẹp.

C.G