- Người đàn ông dùng kính tự rạch bụng ở giảng đường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 26/11, tại giảng đường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội. Nhận được tin báo, công an quận Cầu Giấy, Hà Nội và công an phường Dịch Vọng Hậu đã đến hiện trường. Tại đây, cửa sổ và cửa chính của phòng học 105, giảng đường A2 bị vỡ tung tóe, mảnh vụn văng khắp nơi.

Trên bàn, dưới sàn nhà, và trên song sắt lênh láng máu. Thầy Phạm Đức Trung, giảng viên khoa ngôn ngữ văn hóa Trung Quốc cho hay: Khoảng 7h10, các sinh viên năm thứ 4 khoa tiếng Anh đang học ngoại ngữ, bất ngờ một thanh niên xộc vào lớp với vẻ mặt rất hớt hải, đầu tóc rối bù.


Nơi người thanh niên cố thủ rồi tự làm thương mình.

Anh ta tiến đến trước mặt thầy Trung hỏi mượn điện thoại để gọi cảnh sát 113 vì cho rằng có rất nhiều người đang đuổi theo và có ý định giết anh ta. “Khi đó, tôi đã ra ngoài cửa lớp ngó thử thì không thấy ai", thầy Trung nói. Và khi thầy Trung quay trở vào lớp học, người thanh niên bất ngờ dùng tay đập vỡ kính cửa sổ ở ngay bàn giáo viên.

Tỏ ra bình tĩnh, thầy Trung khẽ đề nghị các bạn sinh viên trong lớp (khoảng 10 bạn) ra khỏi lớp. Lúc đó, phòng 104 đối diện với lớp của thầy Trung nghe tiếng vỡ kính đã chạy sang ngó, nhưng thầy Trung đã khéo léo yêu cầu tất cả rời khỏi lớp học. Ngay sau đó thầy Trung đã báo tổ bảo vệ biết.


Giảng đường trường Đại học Ngoại Ngữ, HN.

Anh Đinh Quang Bình, người trong nhóm bảo vệ đã cùng một đồng nghiệp chạy nhanh tới hiện trường, khi phát hiện người đàn ông lạ mặt đang đứng giữa phòng học, trên tay là miếng kính vỡ đã vờ hỏi xin lửa để tiếp cận anh ta.

 

Dù bị người thanh niên doạ ném kính vào người, nhưng anh Bình vẫn chốt cửa ra vào lại, dùng bàn trong lớp học chặn cửa. Thấy vậy, người thanh niên ném vỡ kính cửa vào, khiến cho bảo vệ nhà trường đã phải dùng cả một chiếc bảng to để chắn ngay chỗ cửa, chốt chặn hành lang để ngăn các sinh viên đi vào khu vực nguy hiểm.

Ở trong lớp học, người thanh niên cởi áo khoác, dùng kính vỡ tự rạch bụng khiến máu chảy xối xả trên bàn và nền nhà. Trong lúc đau đớn, anh ta còn luôn miệng gào to "cảnh sát 113 ơi".

 

Có mặt tại hiện trường, Công an quận Cầu Giấy đã chỉ đạo giải cứu người đàn ông đang tự làm thương mình khi anh hai tay vẫn lăm lăm miếng kính vỡ. Mặc cho cảnh sát động viên, thuyết phục, người đàn ông vẫn tiếp tục rạch bụng, kêu gào trong hoảng loạn: "Công an ơi, chúng nó giết tôi".

 

Lực lượng chức năng đã phải ập vào, dùng chiếc chăn dày ụp lên người gã thanh niên rồi nhanh chóng đưa anh ta đi cấp cứu. Việc giải cứu người đàn ông tự rạch bụng diễn ra trong khoảng 30 phút.

Danh tính của người này đang được cơ quan chức năng làm rõ.

  • T.N