- “Rất nhiều nhân viên đang làm việc thì bỗng có mùi khét và khó xông vào. Chúng tôi rất hoảng sợ nên chạy hết ra ngoài, cũng may mà không ai bị thương…”.

Vào khoảng 17h30 phút ngày 22/2, tại số nhà 259 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai- quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bỗng nhiên bốc cháy trên tầng thượng. Ngọn lửa bùng phát rất nhanh sau đó cháy lan sang tum một căn nhà liền kề. Cả khu phố được một phen hoảng loạn.

HTML clipboard Ngọn lửa tầng 5 của hàng áo cưới lan rất nhanh
Một người dân kể: "Lúc đó đám cháy lan đi rất nhanh, chúng tôi đã nỗ lực dập lửa nhưng không được. Phải nhờ đến lực lượng PCCC thì đám cháy mới được khống chế".

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, rất nhiều người dân đã tham gia chữa cháy, tuy nhiên do ngọn lửa bùng lên rất dữ dội nên việc dập tắt rất khó khăn.

Một nữ nhân viên của cửa hàng áo cưới cho biết: “Rất nhiều nhân viên đang làm việc thì bỗng có mùi khét và khó xông vào. Chúng tôi rất hoảng sợ nên chạy hết ra ngoài, cũng may mà không ai bị thương…”.

HTML clipboard Lực lượng PCCC đã có mặt kịp thời
Sau khoảng 45 phút, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an TP Hà Nội đã có mặt. Sau ít phút ngọn lửa đã được khống chế.

Vụ hoả hoạn trên đã không gây thương vong về người, tuy nhiên toàn bộ đồ đạc tại tầng thượng của số nhà 259 đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện, đám cháy lan nhanh và mạnh là do tiếp xúc với nhiều vật liệu dễ cháy: Nilong, giấy…

Đám cháy xảy ra vào đúng giờ tan tầm nên giao thông ngã tư Thanh Nhàn – Bạch Mai xảy ra tắc nghẽn nghiêm trọng.

Quang Anh