
Ngày 28/6, TAND TP Hà Nội đã đưa Nguyễn Đức Phú (31 tuổi,ở xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người. Nạn nhân của Phú là chị Đỗ Thị P. (35 tuổi, vợ cũ của bị cáo).
Theo cáo trạng, từ năm 2010, vợ chồng Phú thuê nhà trọ ở thôn Ngọc Đại xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội để ở. Mái ấm của họ không được đượm lửa khi hai vợ chồng thường xuyên xích mích, mâu thuẫn. Vì lý do này mà Phú đã phải quay về Ba Vì sống.
![]() |
| Bị cáo trước tòa |
Khoảng 14h ngày 1/1, Phú trở về nhà trọ thăm vợ con nhưng không có ai ở nhà. 16h cùng ngày, chị P. cùng con đi chơi về thì thấy Phú đang đợi ngoài cửa. Chị P. mở cửa, cho Phú vào nhà chơi với con trai.
Khoảng 18h cùng ngày, chị P. dọn cơm ăn cùng với 2 người bạn khác trong khu trọ mà không buồn để ý đến sự có mặt của chồng.
Tối hôm đó Phú nói với vợ muốn ở lại ngủ với con, sáng mai sẽ về nhưng chị P không đồng ý, yêu cầu Phú phải ra về ngay.
Bực tức, Phú lấy con dao để trong bếp đi về phía vợ đang ngồi trên giường đâm 1 nhát vào cổ chị P. Vì chị P. mặc áo len cao cổ nên nhát dao bị trượt.
Phú tiếp tục đâm 2 nhát nữa vào cổ vợ nhưng vẫn trượt. Hắn kề dao vào cổ để cắt cổ chị P. Lúc đó, nạn nhân nắm được tay cầm dao của Phú, đẩy mạnh làm hắn ta ngã xuống nền nhà. Nhìn thấy chiếc chày gỗ gần đó, Phú vội vơ chày đập 4 nhát vào đầu vợ.
Chị P. kêu cứu và may mắn được một người hàng xóm chạy sang can thiệp. Chị P. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không bị tử vong.
Tại tòa, vừa nhìn thấy vợ, Phú đã mếu máo: “Anh có tội, anh sợ lắm, em tha thứ cho anh nhé”. Đáp lại, chị P. chỉ lặng thinh.
Nhìn thấy người thân, nước mắt Phú bắt đầu lã chã rơi. Hắn tiếc nuối những tháng ngày hạnh phúc bên vợ con nhưng đã không biết trân trọng, gìn giữ.
Hắn lao vào lô đề, cờ bạc khiến vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn. Tiền kiếm được không đủ làm hắn thỏa cơn khát bạc, không ít lần Phú về nhà cậy tủ lấy trộm tiền của vợ ném vào lô đề.
Tại tòa Phú khai, sau những mâu thuẫn vợ chồng, anh ta bị vợ đuổi về quê nên đã tức tối khi mà cả việc thăm con, Phú cũng bị vợ hạn chế.
Phú biện minh cho hành vi sát hại vợ là do không làm chủ được cơn nóng giận. Nghe chồng khai tội, chị P. ngồi yên lặng, thỉnh thoảng đôi lông mày của chị trau lại đầy khó chịu.
Trước phiên xử diễn ra, chị đã đơn phương làm đơn ly dị và được tòa chấp nhận.
Đã nửa năm trôi qua, những vết thương trên đầu do Phú gây ra vẫn làm chị P. đau đớn. Suýt mất mạng vì chồng, nhưng nghĩ đến con, chị vẫn đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Với hành vi phạm tội của mình, Phú bị tuyên phạt mức án 15 năm tù giam.
T.Nhung
