- Sáng 23/6, chủ nhân chiếc Kia Morning màu đỏ và Kia Forte màu ghi phát hiện xe của họ để ở khu đô thị Mỹ Đình 2, Hà Nội cùng bị tháo trộm 2 bánh trước.
  
Hai chiếc ô tô trên đỗ cách trụ sở Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội chừng 200 mét. Kẻ gian dùng gạch lát vỉa hè để kê xe sau khi tháo trộm bánh.
  
Chủ chiếc Kia Morning cho biết, anh đã để xe ở sân tòa nhà từ 3 năm nay. Gần 4h sáng, sau khi xem xong trận bóng đá Đức - Hy Lạp, từ cửa sổ nhà mình, anh ngó xuống kiểm tra, chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn.





 
Theo lời chủ nhân chiếc Kia Morning, hàng đêm, ở trước và sau tòa chung cư có chừng 60-70 ôtô của những người sống ở đây. Bãi xe tự phát này không có người trông giữ.
  
Vì nơi để xe của tòa nhà anh ở không đủ chỗ nên anh này đành “cắn răng” để xe bên ngoài, chấp nhận không ít lần bị trộm gương và cần gạt nước.
  
Chủ xe khổ sở cho hay: "Giá của hai chiếc bánh xe này khoảng trên 10 triệu đồng, nhưng phải đặt một thời gian mới có hàng".
  
Chủ nhân chiếc Kia Forte đậu phía sau khu chung cư sáng nay cũng phát hiện xe bị tháo trộm bánh. Kẻ trộm không để lại dấu vết.
  
T.Nhung