
Một số người dân quanh khu vực chợ Xốm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội vẫn chưa khỏi bàng hoàng kể lại: Từ một tiếng nổ nhỏ, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội thiêu rụi ki ốt số 91 bán đồ gia dụng của gia đình anh Mạnh Tuấn (SN 1975).
Ngọn lửa nhanh chóng lan sang kiốt bên cạnh, nơi có bà cháu bà Nguyễn Thị So đang ngủ. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào ban đêm, khoảng 2h sáng nay 20/4.
|
|
| Vụ hỏa hoạn xảy ra quá nhanh đã thiêu rụi gần như hoàn toàn 2 ki-ốt số 91 và 93 tại khu vực chợ Xốm, phường Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội. |
Rất may khi đó bà nghe thấy tiếng mọi người xung quanh tri hô, bà So đã kịp mở cửa lao ra ngoài thoát thân. Sau đó hơn 30 phút, lực lượng cứu hỏa đã được điều động đến chữa cháy. Tuy nhiên, lúc này lửa đã thiêu rụi cả 2 ki ốt.
PV VietNamNet ghi nhận ở ki-ốt 91 xong nồi, bát đĩa, quạt điện rơi khắp nơi, nhiều vật dụng. Kiốt số 93 trần nhà cũng bị sập đồ đạc ngổn ngang. Chủ ki-ốt cùng người nhà đang tiến hành thu dọn.
Được biết ki-ốt 91 là nơi kinh doanh đồ gia dụng, buổi tối không có người ngủ lại. Kiốt số 93, hàng ngày bà So bán hàng vàng mã và nước giải khát. Ước tính ban đầu, thiệt hai sau vụ hỏa hoạn khoảng 1 tỷ đồng.
Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân và xác định mức thiệt hại cụ thể.
Quang Anh