– Mấy đêm vừa qua, Hà Nội lại xuất hiện hiện tượng khó mù bao phủ. Tối 5/7 cũng vậy, rất nhiều người đi đường buổi tối đã phải lấy khẩu trang bịt mặt để tránh hít phải khói trong không khí.

Từ cuối giờ chiều, khói mù đã xuất hiện nhưng không được nhìn thấy rõ, chỉ phảng phất mùi nồng nồng, khen khét.

Khi đường phố lên đèn, những lớp khói mù này mới lộ diện rõ rệt. Điểm quan sát thấy khói mù rõ nhất là dưới các cột đèn cao áp.

Trên các tuyến phố khắp Hà Nội, khói mù khá dày đặc làm không gian trở nên mờ ảo. Với tốc độ gió ở Hà Nội vào chiều tối 5/7 là 13 km/giờ, những lớp khói mù này nhanh chóng tản ra khắp con đường lớn nhỏ rồi len lỏi, lẩn quất vào trong các nhà dân ở tầng thấp gây cảm giác khó chịu.

HTML clipboard

Khói mù trên phố Nguyễn Chí Thanh tối 5/7


Chị Ngân, trú tại phố Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội cho biết, vì nhà ở ngay mặt đường nên đã phải đóng cửa sớm do có khá nhiều khói mù bay vào trong nhà khiến mọi người cay mắt, nhất là trẻ em phải dụi mắt liên tục.

Đến khoảng 22h ngày 5/7, khói mù vẫn chưa có dấu hiệu mỏng đi, dù gió thổi khá mạnh.

Nhiều người đi đường vào tầm này vẫn phải bịt kín khẩu trang. Họ phán đoán đây là hiện tượng khói bay từ ngoại thành vào nội thành Hà Nội do nông dân đốt rơm rạ sau khi thu hoạch lúa.

Năm nào vào thời điểm này Hà Nội (đặc biệt là khu vực nội thành) cũng xuất hiện hiện tượng này.

N.Anh