Quên rút chìa
khoá, một lát sau, khi quay lại thì anh Hùng phát hiện chiếc xe đã “không cánh
mà bay”. Tại hiện trường chỉ thấy những mảng kính vỡ nát.
Ngày 14/2, Công an quận Ba Đình, Hà Nội, cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của
anh Trần Đức Hùng, ở 130, A6 Giảng Võ, về việc chiếc ô tô Mishumishi Jolie 7
chỗ của gia đình anh đỗ trên phố Trần Huy Liệu bị mất cắp.
Theo lời khai của anh
Hùng, sáng 12/2, anh cho xe đỗ trên vỉa hè phố Trần Huy Liệu, tuy nhiên lại quên
rút chìa khoá. Một lát sau, khi quay lại thì phát hiện chiếc xe đã “không cánh
mà bay”. Tại hiện trường chỉ thấy những mảng kính vỡ nát.
Theo anh Hùng, anh để xe ở đây đã hai năm nay nhưng chưa hề xảy ra vấn đề gì.
“Nhiều khả năng kẻ trộm
phát hiện thấy chìa khoá vẫn cắm ở ổ khóa nên đã đập vỡ kính xe rồi lái xe chạy
mất”, một cán bộ điều tra cho biết.
(Theo Đất Việt)