
Theo đơn trình báo của anh S., tối hôm qua (ngày 24/4), anh cùng con gái 4 tuổi vào thuê phòng 202 tại khách sạn Hoàng Long (số 2, ngõ 55, đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) để nghỉ.
Lúc 9 giờ sáng ngày 25/4, anh thức dậy thì thấy cửa phòng mở. Cho rằng đã có kẻ gian vào phòng, anh S. kiểm tra hành lý thì thấy bị mất 2 chiếc điện thoại di động (E72 và X2). Ngoài ra, kẻ gian đã lấy đi một số tiền để trong ví.
Điều đáng nói là các vật dụng khác như laptop, máy ảnh đều không bị mất.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh S. đã gọi điện cho công an để trình báo.
Nhận được tin báo, cơ quan công an đã đến hiện trường để lấy lời khai, điều tra.
Theo anh S., có một điều nghi vấn là trong sổ sách của khách sạn, vào thời điểm từ 11 giờ đêm đến 9 giờ sáng nay, chỉ có 2 người vào thuê phòng (phòng 201 và phòng 202).
Tuy nhiên, khi phát hiện bị mất cắp, anh S. xuống phòng lễ tân trình báo thì lại có một người khách từ tầng 3 đi xuống để trả phòng. Lễ tân còn cho hay 2 người khách ở phòng 201 đã trả phòng từ trước đó.
Một điều đáng chú ý nữa, sau khi sự việc xảy ra, trong lúc đang chờ công an đến để giải quyết thì chủ khách sạn đã yêu cầu anh S. phải trả phòng, không được lưu trú nữa.
Hiện, cơ quan công an đang khẩn trương điều tra vụ việc.
P.V