
Sự việc xảy ra khoảng lúc 18h ngày
30/9, tại khu vực trước cửa số nhà 22 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa,
quận Cầu Giấy, Hà Nội.
![]() |
| Chiếc xe bạc tỉ bị gặp nạn do hố ga mất lắp |
Hố ga khá sâu song bánh xe chỉ lọt xuống một nửa do có gầm xe giữ lại; phần ba-đờ-xốc dưới bẹp dúm. Ở thế tiến không được, lùi chẳng xong, loay hoay một hồi lái xe đành cầu cứu đơn vị cứu hộ giao thông.
![]() |
| Lái xe lùi không được, tiến không được đành gọi cứu hộ |
Tài xế cho hay, tầm nhìn lúc xảy ra tai nạn rất hạn chế do trời chập choạng tối, lại có mưa bão, và khu vực xảy ra tai nạn có khá nhiều hố ga bị mất nắp, không được che chắn tạo thành những chiếc bẫy nên rất khó tránh.
|
Hà Nội mất 2 cây sưa đỏ Đêm 30/9 rạng sáng 1/10, lợi dụng trời mưa bão, sưa tặc liên tiếp ra tay “hạ sát” hai cây sưa đỏ trên địa bàn Hà Nội. Cây sưa đỏ trước cửa số nhà 138B phố Giảng Võ (quận Ba Đình – Hà Nội) có đường kính khoảng 20cm, cao khoảng 3m đã bị sưa tặc chặt hạ sát gốc, phần thân khoảng 2m đã bị lấy mất. Cây sưa đỏ thứ hai nằm ở khu vực Vườn hoa trường Đại học Thủy lợi- phố Tây Sơn (quận Đống Đa), có đường kính khoảng 20cm. Sau khi cưa trộm thấy phần lõi đỏ bên trong quá bé, 'sưa tặc' đã chê, để nguyên hiện trường bỏ đi. |
P.Trần

