
Vụ việc xảy ra vào khoảng 10giờ 30 ngày 8/12, tại nút giao thông ngã tư Daewoo,
Kim Mã – Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Khi đó, tổ công tác Đội CSGT số 2,
Phòng CSGT Công an Hà Nội
đang làm nhiệm vụ phát hiện một đôi trai gái đi xe máy không đội mũ bảo hiểm,
vượt đèn đỏ.
Bị CSGT chặn lại, người thanh niên điều khiển xe máy lạng lách, cố tình bỏ chạy.
10 phút sau, anh ta điều khiển xe máy quay lại ngã tư, trên tay là hai mảng bê
tông nhỏ.
Anh ta dừng xe sát vỉa hè khách sạn Daewoo rồi ném mảng bê tông vào người
Đại úy Vũ Đức Thọ và Thượng sỹ Nguyễn Tuấn Anh đang đứng làm nhiệm vụ. Mảng bê
tông rơi trúng tay đại úy Vũ Đức Thọ khi anh đang điều khiển giao
thông.
Trong khi gã thanh niên này tiếp tục ném tiếp mảng bê tông còn lại về phía CSGT
thì bị một người dân lao thẳng xe máy vào và khống chế anh ta.
Tại công an phường Ngọc Khánh, gã thanh niên được xác
định tên là Nguyễn Nhật
Thăng (SN 1983, ở quận Hoàn Kiếm). Vì sỹ diện với bạn gái ngồi sau xe, Thăng
đã nổi máu “yêng hùng”. Sau khi vi phạm luật giao thông, Thăng đi tới khu vực
công viên Thủ Lệ, nhặt 2 mảng bê tông vỡ, quay trở lại ngã tư Daewoo ném thẳng
vào CSGT.
T.N