- Một cây sưa có đường kính khoảng 20cm, cao hơn 5m đã bị “sưa tặc” đốn trộm trên phố Trần Khánh Dư (Hà Nội), đoạn trước cửa số nhà 15 vào rạng sáng 18/6. 

Nhiều người dân trong khu vực này cho biết, vào sáng ngày 18/6, đã bất ngờ phát hiện một cây sưa bị cưa trộm, nằm ngổn ngang trên phố.

Vị trí cây sưa bị cưa đổ nằm gần ngay bến xe buýt nên khiến rất nhiều người bức xúc.






Tại hiện trường, cây sưa bị cưa gục sát gốc, vết mùn cưa vẫn còn mới nguyên. Thân cây có đường kính hơn 30cm, nhưng phần lõi chỉ khoảng 5cm.

“Nhiều khả năng sau khi đốn trộm, kẻ xấu phát hiện lõi sưa nhỏ nên đã bỏ lại”- một cán bộ đô thị UBND phường Phan Chu Trinh cho biết.

Nhận được tin báo, cán bộ phường cùng công an và các cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường. Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, nhân viên của công ty Công viên Cây xanh Hà Nội đã đến thu dọn phần thân cây sưa bị đốn trộm nói trên.

Đây không phải là lần đầu tiên trên địa bàn Hà Nội xảy ra tình trạng “sưa tặc” đốn trộm cây trong đêm. 

Anh Tuấn