(VietNamNet) -
"Có thể nét quyến rũ xưa phần nào phai nhạt song Hà Nội vẫn
là một nơi chốn thu hút trí tưởng tượng của mọi du khách, dù là già hay trẻ".
- "Có thể nét quyến rũ xưa phần nào phai nhạt song Hà Nội vẫn
là một nơi chốn thu hút trí tưởng tượng của mọi du khách, dù là già hay trẻ".
Trở lại Việt Nam sau nhiều năm xa cách, nữ nhà báo Achara
Ashayagachat, cây bút bình luận chính trị của tờ Bangkok Post (Thái Lan), có bài viết về diện mạo đổi thay của Thủ đô Hà Nội. VietNamNet giới thiệu
cùng bạn đọc.
Trở lại Hà Nội, tôi hồi tưởng về sự quyến rũ thanh bình, mộc mạc của thành phố,
nơi tôi từng tới làm việc trong hai năm, từ 1995-1997. Ngày nay, Thủ đô của Việt
Nam ngập tràn những công trình xây dựng mới, là một phần minh chứng cho tốc độ
phát triển nhanh chóng của đất nước hướng tới hiện đại hóa.
Hà Nội lúc này, vào đúng thời điểm tròn 1000 năm tuổi, là một thành phố khác xưa
rất nhiều với dân số gần 7 triệu người, tự hào bởi những cơ sở hiện đại và những
công dân giàu có.
Nhà thờ Lớn - một địa điểm hấp dẫn du khách và giới trẻ trong những dịp lễ
tết
Bất chấp một số thách thức, tinh thần, sức sống trẻ là một điều có thể cảm nhận
rõ ở Thủ đô Hà Nội, bởi thế hệ trẻ Việt Nam giờ đây không phải đối mặt với những khó
khăn kinh tế như thế hệ cha mẹ họ từng trải qua.
Cùng với cuộc sống no đủ và thuận tiện, các thế hệ công dân tới đây của Hà Nội
còn được hưởng thành quả từ tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng và sự ổn định
chính trị của đất nước.
Đây là một Hà Nội Mới, một gương mặt mới của xã hội Việt Nam đang ngày càng trở
nên hiện đại, đầy đủ. Có thể nét quyến rũ xưa phần nào phai nhạt song Hà Nội vẫn
là một nơi chốn thu hút trí tưởng tượng của mọi du khách, dù là già hay trẻ.
Với những người trở lại Hà Nội như tôi, thành phố có một vị trí thật đặc biệt
trong lòng. Hà Nội là một thành phố đầy sức trẻ và tươi tắn, hòa quyện
với lịch sử ngàn năm.
Hình ảnh xích lô cách đây một thập kỷ giờ trở nên hiếm thấy. Chỉ có các
khách sạn và các công ty du lịch tiếp tục duy trì hoạt động của xích lô. Bức ảnh
này được chụp từ đầu những năm 1990
Một ngôi nhà cũ ở quận Hoàn Kiếm. Đây là kiểu nhà nhỏ, được xây thành dãy
và sơn vàng trong khu phố cổ. Những năm gần đây, chính quyền địa phương đã xây
dựng nhiều khu dân cư mới với những ngôi nhà hiện đại hơn
Một cảnh đường phố nhộn nhịp thường thấy ở Hà Nội. Các chủ cửa hàng bày
bán và treo đồ ngay trên hè
Hai cha con đang gieo hạt trên cánh đồng dưới chân cầu Long Biên. Cây cầu
này là một chứng tích lịch sử bắc qua sông Hồng
Người dân Việt Nam luôn tự hào treo cờ Tổ quốc trước cửa nhà, nhất là vào
các ngày lễ như Quốc khánh, Giáng sinh và Tết cổ truyền
Quầy kem Tràng Tiền gần Nhà hát Lớn đã mở cửa từ khoảng 20 năm
nay. Vào những ngày oi bức, trước quầy và trên vỉa hè gần đó đông nghẹt
người thưởng thức kem
Chỉ vài năm trước, các cửa hàng bán quần áo cho trẻ em còn chưa xuất
hiện. Giờ đây, những cửa hàng chuyên đồ cho nam giới, phụ nữ và trẻ em đang nở
rộ ở khắp Hà Nội
Một trong những món ăn mới ưa thích của người dân Hà Nội là gà Thổ Nhĩ
Kỳ và thịt bò nướng. Mỗi phần có giá từ 13.000-16.000 VND. 5 năm trước, trong
thành phố chưa có các quầy đồ ăn đường phố kiểu nước ngoài như thế này
Một thập kỷ trước, việc trang trí bàn ăn trong các nhà hàng là điều hiếm
thấy, ngoại trừ ở những khách sạn lớn. Tới nay, cùng sự sôi động của công việc,
mọi người tới ăn trong các nhà hàng hiện đại, bàn ăn được trang trí với các giỏ
giấy và hoa hồng giúp thực khách cảm thấy ngon miệng hơn
Phố Hàng Đường gần chợ Đồng Xuân, nơi có nhiều cửa hàng bán bánh kẹo.
Một trong những món mà tôi thích nhất là ô mai
Một người bán hàng rong đội nón lá Việt Nam đi qua Ô Quan Chưởng - một
địa danh văn hóa - lịch sử của Hà Nội, được xây dựng vào năm 1749
Hình ảnh cảnh sát với cây gậy điều khiển giao thông không còn phổ biến
như xưa. Giờ đây, đèn hiệu giao thông đã được thiết lập ở những ngã tư lớn