
Chiều cùng ngày, công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bắt Đỗ Văn Duy (SN 1988, trú tại xóm 5, Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, Nam Định, chủ cửa hàng thu mua sắt vụ tại ngõ 150 Tân Mai, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi giết người.
Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thế Chỉnh, là cậu vợ của Duy, cũng sống bằng nghề thu mua sắt vụn và thuê cửa hàng tại khu cầu Dậu (thuộc địa bàn phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội).
|
|
| Nơi xảy ra án mạng |
Khoảng 16h ngày 3/3, khi chị Nguyễn Thị Ý (SN 1988, vợ của Duy) cùng người em họ mở cửa vào nhà thì phát hiện thấy ông Chỉnh nằm gục trên giường với nhiều vết thương ở cổ. Cùng lúc, Duy chạy vụt ra đường.
Nhận được tin báo, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Công an phường Thịnh Liệt xuống hiện trường điều tra. Tại hiện trường, trên mâm cơm có một chai rượu uống dở. Ở đầu giường ông Chỉnh nằm có một con dao tông (loại chặt xương dài 35 cm) và một con dao thái dùng để gọt hoa quả, lưỡi có dính máu…
Qua hiện trường để lại và lời nhân chứng, công an xác định ông Chỉnh bị Duy dùng dao cứa cổ, làm đứt động mạch chủ dẫn tới tử vong.
Theo lời của anh Đỗ Văn Quyết (SN 1987, con rể của nạn nhân), khoảng 11h30 trưa 3/3, Duy đi xe máy sang khu Định Công đón anh Quyết cùng ông Chỉnh và con trai 2 tuổi của anh Quyết về cửa hàng thu mua sắt vụn của vợ chồng Duy ăn cơm. Trong lúc vui vẻ, Duy đã mời bố con anh Quyết uống rượu, nhưng do sức khỏe, anh Quyết đã từ chối.
|
|
| Duy tại cơ quan công an |
Khi tàn rượu, ông Chỉnh ngà ngà say, được Duy dìu lên giường đi ngủ, anh Quyết đưa cậu con trai nhỏ về, còn vợ Duy khóa cửa rồi cùng anh Quyết về nhà anh Quyết chơi. Chưa đầy nửa tiếng sau, anh Quyết cùng chị Ý quay lại thì phát hiện Duy chạy ùa ra cửa, bên trong nhà là cảnh tượng hãi hùng như đã nói ở trên.
Được biết, Duy đã có vợ và con gái hai tuổi. Cách đây hơn một năm, anh ta chuyển từ Quảng Ninh về Hà Nội, mở cửa hàng thu mua phế liệu.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
T.Nhung