
Ngày 10/5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Thủ Dầu Một đã cấp bách tổ chức truy xét vụ chém người tàn khốc trên đường Nguyễn Tri Phương vào đêm hôm trước khiến cơ quan này phải huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ có mặt để bố ráp và trấn áp.
Hỗn loạn trong đêm
Sáng ngày 10/5, gặp chúng tôi tại hiện trường vụ đánh chém trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Chánh Nghĩa, ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1963), lái xe ôm tại khu vực bến xe cho biết đã tận mắt chứng kiến cảnh đuổi bắt giang hồ ngoạn mục do các trinh sát thực hiện.
![]() |
| Hiện trường các đối tượng bị vây bắt. |
Theo lời ông Tuấn, khi đang đứng đón khách, ông thấy một xe Jeep cảnh sát bật còi hụ lao nhanh vào hướng đường Nguyễn Tri Phương. Vài giây sau, một xe ô tô Mercedes 16 chỗ lao ngược ra với tốc độ chóng mặt và bị xe Jepp của cảnh sát đuổi theo.
Khi ô tô 16 chỗ vừa vào vòng xoay trước bến xe Bình Dương thì bị đuổi kịp. “Tôi thấy chỉ mấy người công an trong khi các đối tượng kia ngồi chật cứng trong xe nên công an phải nổ súng chỉ thiên để cảnh cáo” , ông Tuấn nói.
Sau đó, lực lượng chức năng đã buộc các đối tượng trên xe ô tô 16 chỗ phải đi xuống từng người. Toàn bộ vành đai đường 30/4, đường CMT8 bị cảnh sát phong tỏa nghiêm ngặt để áp giải từng đối tượng một ra khỏi xe ô tô đưa về cơ quan CSĐT.
Chưa hết bàng hoàng, bà Phạm Thị Bình (SN 1959, ngụ khu Dầu Đôi, đường Nguyễn Tri Phương) cho biết, khi đang đi tập thể dục trên vỉa hè thì nghe thấy tiếng la hét, đòi chém giết và một lúc sau bà Bình thấy có người bị chém gần đứt lìa cánh tay nằm gục xuống đường, máu chảy lênh láng bên dưới.
![]() Hơn 100 cảnh sát bao vây hiện trường. |
Anh Lê Duy Bách (SN 1987) thông tin đến đường dây nóng của VietNamNet cho hay, trên đường ra bến xe đã gặp chiếc xe Mercedes nói trên. Khi sắp vào bến xe các đối tượng này còn ngồi trong xe lấy mã tấu ra xem và trò chuyện rôm rả. Một lúc sau thì xảy ra vụ chém người hỗn loạn cả khu vực bến xe.
Liên quan đến thầu đề
Theo thông tin mới nhất mà VietNamNet thu thập, cuộc đụng độ giữa hai băng nhóm giang hồ TP.HCM và giang hồ Bình Dương có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn trong một đường dây thầu đề.
Như chúng tôi đã thông tin, trước khi vụ đụng độ xảy ra vài giây, một nhóm người đi tên ô tô BKS: 51B – 00.333 bất ngờ xuất hiện tại đường Nguyễn Tri Phương. Chiếc xe dừng tại một quán nước để 2 cô gái trẻ bước xuống. Họ tất tả rời quán bằng xe máy trong khi 4 thanh niên khác bước vào quán ngồi chờ.
Một nguồn tin xác nhận với VietNamNet, 2 cô gái này đã sử dụng một số phơi đề đi gặp nhóm đối tượng giang hồ Bình Dương để lấy tiền. Khi đang chuẩn bị lấy tiền, một người trong nhóm giang hồ Bình Dương phát hiện số phơi đề trên là giả, không thuộc đường dây của mình nên đuổi theo đòi đánh dằn mặt.
Như đã đề phòng từ trước, khi thấy 2 cô gái chạy thoát thân về đến bến xe và sau lung bị truy đuổi, 4 thanh niên ngồi trong quán nước cùng một số đối tượng đồng bọn của 2 cô gái lao từ trên ô tô Mercedes xuống dùng mã tấu, đao, kiếm và tuýp sắt tấn công đối thủ nhằm giải cứu.
Do yếu thế về hung khí, nhóm giang hồ đuổi theo 2 cô gái phải dùng bàn ghế của quán nước để chống trả. Nhóm sử dụng xe ô tô biển số TP.HCM đã chém gần đứt lìa cánh tay một người trong băng nhóm giang hồ Bình Dương khi người này liều mình mở đường máu nhằm thoát ra ngoài.
Theo thông tin ban đầu, nhóm giang hồ từ TP.HCM lên hầu hết ngụ tại quận 9 và quận Thủ Đức.
- Quốc Quang

