- Con gần 4 năm qua lại ở Hà Nội, hết tại Bệnh viện Bạch Mai lại sang Viện huyết học truyền máu Trung ương vì Ung thư máu (dòng Lơ xê mi cấp thể L2), mẹ tấp tểnh lo lắng cho con mà phải quên đi cục bướu nghèn nghẹn ở cổ. Họ thương yêu và lo lắng cho nhau, trong hoàn cảnh thương đau và kiệt quệ.
TIN BÀI KHÁC
Con ung thư xin tiền chữa bướu cho mẹ
Nguyễn Trạch Bằng (16 tuổi) ở xóm Khánh Thành, xã Tây Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Bằng là bệnh nhân có thâm niên và “trung thành” ở Viện huyết học truyền máu… . Sự sống đối với Bằng như là trò đùa của số phận, cứ truyền thuốc, khỏi bệnh sau đó bệnh lại tái lại. Có lần thể chất tốt em đã đi học, đi làm trở lại, có lần bệnh quay lại, em nằm liệt chẳng thể đi.
Lần gần nhất là vào 2 tháng trước, Bằng ốm rất nặng. Bố Bằng phải đi xe từ Yên Thành ra Hà Nội để chăm và “chuẩn bị” cho con. Mọi người đều bảo, có lẽ Bằng không qua khỏi. Chẳng hiểu sao sau đợt đó về Bằng lại khỏe. Đến đợt này, Bằng sốt trở lại trong khoảng 1 tháng, mẹ lại chạy vạy đưa Bằng đến Viện huyết học truyền máu trung ương để tiếp tục điều trị.
Có lúc Bằng đã bảo bố mẹ: Bố mẹ ơi, con không ở lại được với bố mẹ đâu. Đằng nào con cũng đi, con đi sớm thì bố mẹ không nợ nhiều. Từ giờ trở đi, bố mẹ chỉ cần cho con ăn no là được… Lời cầu xin nhưng cũng là lời trăn trối của Bằng, không làm vơi quyết tâm chữa bệnh cho con của cô Nguyễn Thị Hương.
![]() |
Bằng nói câu nào cũng như trăn trối đầy tình thương với người mẹ của mình. |
Bằng 16 tuổi, vì em hiểu nỗi lo của bố mẹ nên “em đau” nhiều hơn. Bằng bảo: “Mẹ có cục bướu ở cổ phải đi chữa mà mẹ không chịu đi. Lúc nào nhìn mẹ, em cũng rớt nước mắt”. Bằng tâm sự và nước mắt của em lại chảy từ cái hốc mắt chênh chếch vì biến chứng của bệnh tật.
Bằng kể: Biết em truyền thuốc đau đớn. Mẹ hay mua 15 nghìn tiền cháo. Mẹ chỉ ăn 3 nghìn tiền bún trắng… Em rất thương. Mẹ chỉ bảo em không phải lo. Mẹ luôn cười để em thấy mẹ lạc quan mà noi theo! Nhiều khi em nghĩ nếu em chết sớm thì bố mẹ đỡ nợ và có thể mẹ em đã được mổ bướu rồi.
Gặp tôi, Bằng nhắn nhủ: Xin giúp mẹ em có tiền chữa bướu cổ.
Mẹ bị bướu xin tiền chữa ung thư cho con
Gặp riêng mẹ Bằng là cô Nguyễn Thị Hương, cô không hề than thở về bệnh của mình mặc dù cục bướu của cô ở cổ đã to hơn nắm tay. Cô nói được 1 tí rồi lại nuốt nước bọt, cục bướu chèn vào những dây thần kinh, khiến cô nói nhát gừng.
Năm ngoái bố Bằng bị ngã gẫy chân. Bây giờ bố Bằng cũng không lao động nặng nhọc được. Năm nay Bằng suýt chết hụt mấy lần, bố cứ tấp tểnh đi ra viện rồi lại về Nghệ An. Cơ cực lắm!! Có lần gặp tôi cô đã nói thầm: Em nó hay tủi thân. Em nó không muốn đi chữa bệnh vì tốn tiền. Cô đừng nói đến tiền nhiều, em nó khóc nhé!
![]() |
Hai mẹ con đều xin những “ân huệ” để chữa bệnh cho nhau. |
Ước nguyện của mẹ Bằng là được gặp nhà báo. Được bày tỏ tấm lòng xin tiền trợ giúp cho con. Thế nhưng nhiều đoàn nhà báo đến rồi đi, vì Bằng lớn rồi nên hình như người ta ít giúp.
Mẹ Bằng vì thế chạy vạy khốn khổ. Những ngày Bằng lên cơn sốt nhà chưa có tiền, ban đêm ngủ nước mắt cô Hương chảy ròng. Ban đêm không ngủ được, cô ra góc vườn thút thít. Cô tính đủ cách để xoay sở cho con. Tiền bán đồ đạc, tiền vay vợ hàng xóm, tiền vay ngân hàng…. Về tài sản trong nhà, cô Hương kể, trước khi con ốm nhà có xe máy tàu và 1 con trâu. Thế nhưng khi Bằng ốm, bao nhiêu tài sản bán hết cả rồi. Mùa cày ruộng thì đi nhờ trâu bò của người ta, không mượn được trâu bò thì dùng tay cuốc… . Cơ cực như vậy nhưng chưa bao giờ cô Hương từ bỏ ý nghĩ chạy chữa tận cùng cho con mình.
Vì chữa bệnh đã lâu, lại trong cảnh gia đình kiệt quệ, cô Hương lo con mình yếu đuối. Cô lo lắng kể lại: Bằng nhạy cảm quá, cô thương nó lắm! Cách đây mấy tháng, có cậu con trai nhảy từ tầng 7 xuống đất tự tử vì thương mẹ chạy chữa bệnh tật tốn tiền. Bằng cũng biết điều ấy. Từ ngày ấy, con đi đâu cô cũng phải theo. Cô sợ con tiêu cực mà nhảy lầu tự tử.
Mỗi đợt chữa bệnh của Bằng tốn từ 20 đến 40 triệu. Hàng chục đợt chữa bệnh trong những năm qua làm nhà em kiệt quệ. Cả Bằng và mẹ cần lắm sự giúp sức của mọi người…
Tú Anh Hằng
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Nguyễn Thị Hương - Phòng 607, Khoa Bệnh máu trẻ em, Viện huyết học truyền máu Trung ương. (Điện thoại: 0972077465) Hoặc Nguyễn Thị Hương: xóm Khánh Thành, xã Tây Thành huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An 2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ Nguyễn Trạch Bằng ở Nghệ An) - Qua TK ngân hàng Vietcombank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX - Qua TK ngân hàng Viettinbank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet Số tài khoản: 1020.1000.158.2330 Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand - Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Swift code:ICBVVNVX122 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 Email: banbandoc@vietnamnet.vn |