Halloween (còn gọi là Lễ hội Ma lộ hình) là Ngày lễ hội truyền thống của nhiều nước trên thế giới được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm. Giới trẻ hoá trang trong những bộ trang phục quái dị, thành ma quỷ để chơi đùa vui vẻ.Tuy nhiên, người ta không chỉ tổ chức lễ hội Halloween cho người mà các chú cún cũng có một lễ hộ Halloween tưng bừng.

Ngày hội “Halloween của cún” ở Mỹ được tổ chức tại New York, có sự tham gia đông đảo của 500 người bạn bốn chân và 3.000 khán giả.

Các cô cún, chú cún trong Ngày hội hoá trang thường không sắm vai ma quỷ dữ dằn mà được chủ diện cho những bộ quần áo sang trọng hoặc ngộ nghĩnh để đóng vai… người. Chẳng hạn, cô bulldog (chó ngao) hôm nay trở thành cô dâu lộng lẫy.

Giống như mọi năm, buổi trình diễn Halloween của cún năm nay cũng được tổ chức trong khuôn viên cua vườn hoa Tompkins ở New-York.

Đây là buổi trình diễn hoá trang lớn nhất của các cô cún, chú cún. Địa điểm này đã trở thành truyền thống với thâm niên là 21 năm và chắc chắn sẽ còn diễn ra mãi mãi.

Để thêm phần vui vẻ, người ta còn biến lễ hội thành một cuộc thi. Một ban giám khảo được thành lập để chấm điểm tài hoá trang cho các thí sinh bốn chân theo bốn chủ đề: trang phục ấn tượng nhất, ý tưởng độc đáo nhất và động tác  trình diễn nghệ thuật nhất.

Thật ngộ nghĩnh một quý ông sành điệu, cũng bia bọt, phì phèo điếu thuốc như ai!

Liệu đóng vai một bác khủng long thời tiền sử có hù dọa được thiên hạ?

Lễ hội năm 2011, Ban tổ chức có mời cả Phillipin tham gia.  Chẳng hiểu vì thư mời không nói rõ hay chỉ vì sự mập mờ của cụm từ ”người bạn bốn chân”mà thí sinh lại là một cô Miu, trong trang phục Cô bé quàng khăn đỏ.

Và kèm theo đó, Manilla cũng cử đến một cặp tình nhân quý tộc góp vui cho lễ hội.

Bảo Châu