
Ngày 3/1, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Nguyễn Đăng Thủy (SN 1976, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) để làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân của Hùng là "tình mới" của người vợ cũ của anh ta.
Thủy và chị A. từng là vợ chồng và đã có với nhau 2 mặt con. Thời gian Thủy đi cai nghiện ma túy, chị A. ở nhà tần tảo với quán cháo lòng để nuôi hai con nhỏ.
![]() |
|
Nguyễn Đăng Thủy. |
Cũng thời gian này, anh Hùng thường hay ghé quán cháo lòng của chị A. Là người đàn ông nhiều lần vào tù ra tội, bị vợ bỏ khi đi ở tù, trong lúc cô đơn, anh Hùng và chị A. đã tìm đến nhau.
Chia tay với chồng, chị A. nhận nuôi con gái, còn Thủy nuôi con trai. Chị A. dọn về sống chung với "người mới" và đang mang bầu với anh Hùng.
Không còn là vợ chồng nhưng Thủy vẫn hay qua lại "tổ ấm" mới của chị A. để thăm cô con gái. Những lần chạm mặt, Thủy và anh Hùng thường hay hằm hè, thách thức nhau vì những lý do nhỏ nhặt.
Mâu thuẫn kéo dài, trong lúc không làm chủ được bản thân, Thủy đã dắt theo dao nhọn vào túi quần, tìm đến "tình mới" của vợ cũ để rửa hận.
Theo điều tra, vào khoảng 8 giờ ngày 1/1, nghĩ đến việc bị Hùng chửi bới đe dọa, Thủy bực tức và nảy sinh ý định đến gặp Hùng để "rửa hận". Anh ta rủ thêm Quách Văn Hạnh (SN 1985, ở Mộc Châu, Sơn La) cùng mình đến nhà tìm anh Hùng.
Hạnh đã đồng ý đi cùng Thủy mà không hề hay biết ý định của anh ta. Đến nhà anh Hùng ở Lạc Trung, Thủy bảo Hạnh ngồi uống nước ở ngoài, còn anh ta đi vào nhà tìm đối thủ.
Vừa nhìn thấy anh Hùng, Thủy rút dao nhọn đâm nạn nhân. Bị tấn công, anh Hùng bỏ chạy ra ngoài. Thủy đuổi theo nạn nhân, đâm thêm nhiều nhát vào ngực, lưng khiến anh Hùng gục tại chỗ.
Gây án xong, Thủy giấu dao ở túi quần, chạy ra ngoài, cùng Hạnh bỏ về. Trên đường về, Thủy kể chuyện cho Hạnh biết rồi tìm đường bỏ trốn và vứt con dao gây án.
Về phần nạn nhân, anh Hùng đã tử vong sau khi lĩnh trọn 5 nhát đâm từ Thủy.
Được sự động viên, thuyết phục, đến ngày 2/1, Thủy đã ra công an đầu thú. Cùng ngày, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Hạnh để điều tra hành vi che giấu tội phạm.
Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.
- T.Nhung
