Tờ Sina đưa tin, Hàn Quốc sẽ đề nghị Nhật Bản và Trung Quốc thông báo về bất kỳ thi thể nào dạt vào các bãi biển, một quan chức Hàn Quốc cho biết, khi lo ngại rằng có thể không bao giờ tìm thấy một số nạn nhân trong vụ chìm phà.
TIN BÀI LIÊN QUAN:

Thời tiết xấu và điều kiện nguy hiểm đã ngăn cản hoạt động tìm kiếm bên trong chiếc phà chìm của các thợ lặn.
Mặc dù đã hơn 4 ngày trôi qua nhưng chỉ có thêm 6 thi thể được tìm thấy, nâng tổng số người chết lên 193. Hiện vẫn còn 109 người mất tích. Hầu hết các nạn nhân đều là học sinh của trường trung học Dawon, phía nam Seoul.
Dòng chảy mạnh và thời tiết mưa bão khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn, đồng thời dấy lên những lo ngại rằng các thi thể này có thể trôi tự do và dạt ra xa khu vực tàu chìm.
Một loạt những chiếc lưới đã được giăng xung quanh chiếc phà chìm nhưng vẫn chưa thu được kết quả khả quan.
Park Seung-Gi, phát ngôn viên Lực lượng Đặc nhiệm chung của chính phủ Hàn Quốc cho biết họ đã nỗ lực gấp đôi để ngăn các thi thể mất tích trên biển.
Các đội đặc nhiệm đã tiến hành tìm kiếm dưới nước xung quanh chiếc phà chìm cũng như trên mặt biển, gần đảo và bờ biển, ông Park cho biết.
"Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tìm kiếm các thi thể bằng cách sử dụng mọi nguồn lực bao gồm trực thăng, tàu chiến, tàu tuần tra và các nhân viên cứu hộ," ông Park nói.
Hoạt động tìm kiếm sẽ tập trung vào khu vực với bán kính 40-60km từ chiếc phà chìm, một quan chức từ chối tiết lộ danh tính cho hay.
Ông cũng nói thêm rằng các nhà chức trách đã lên kế hoạch đề nghị các quốc gia láng giềng - Trung Quốc và Nhật Bản- liên lạc với Seoul nếu tìm thấy bất kỳ thi thể nào trên bờ biển của họ.
"Có lẽ là quá sớm (để đưa ra đề nghị) khi các thi thể không thể trôi đi xa trong khoảng thời gian ngắn...nhưng tôi nghĩ chúng ta phải đi trước một bước," ông nói.
13 ngày đã trôi qua kể từ khi thảm họa xảy ra, các thợ lặn chỉ có thể tìm kiếm xung quanh 1/3 trong tổng số 111 cabin trong chiếc phà chìm.
Đống đổ nát chìm dưới nước, điều kiện chật hẹp và tầm nhìn hạn chế khiến nhiệm vụ cứu hộ vô cùng khó khăn, trong đó một vài thợ lặn đã bị thương hoặc kiệt sức.
Sầm Hoa