Hàng ngàn người dân đã tập trung trên bờ sông để xem 18 cảnh sát hì hục giải cứu... một con búp bê tình dục.

TIN BÀI KHÁC:


Khoảng 5 giờ chiều ngày 11/7, cảnh sát Thiên Phúc, thành phố Văn Đăng, thành phố Văn Đăng, Sơn Đông, Trung Quốc đã nhanh chóng có mặt tại sông Bão Long, đoạn nhà máy Lão Diêm sau khi nhận được tin báo có một "xác chết" đang nổi dập dềnh trên mặt nước.

Xác định "xác chết" cách bờ sông một đoạn khoảng 40-50m, 18 cảnh sát đã đứng trên bờ và sử dụng các dụng cụ cứu hộ để giải cứu. Tuy nhiên, do khoảng cách quá xa nên sau 10 phút nỗ lực, cảnh sát vẫn chưa vớt được "xác chết" lên bờ.

Vì thế, phương án đứng trên cầu giải cứu đã được triển khai. Thấy sự việc có vẻ gay cấn, người dân xung quanh kéo tới xem ngày một đông, có lẽ lên tới cả ngàn người, khiến giao thông trên cầu tắc nghẽn. Xe cứu hộ cũng phải mất tới 15 phút mới tiếp cận được hiện trường.

Cuối cùng khoảng 40 phút loay hoay, 18 cảnh sát mới phát hiện "xác chết" là một con búp bê tình dục. Tránh làm người dân nghi ngờ và hoảng sợ, cánh sát đã vớt vật thể nổi lên bờ, sau đó giải tán đám đông.

Sầm Hoa (Theo Chinanews)