Bệnh viện Đại học Đài Loan vừa để xảy ra sai sót tồi tệ nhất từ khi thành lập tới nay đó là ghép nội tạng của một người bị nhiễm HIV cho 5 bệnh nhân.
TIN BÀI KHÁC:
Mỹ có thể mất 15 tỷ USD vì siêu bão Irene
Kẻ giết hàng trăm người Mỹ bị bỏ mặc hôn mê
|
|
|
Chỉ vì nhầm lẫn kết quả xét nghiệm, nội tạng nhiễm HIV được cấy ghép đã gieo rắc mầm bệnh
cho các bệnh nhân (Ảnh minh họa) |
Được biết, ngày 23/8, một người đàn ông họ Khâu không may bị rơi từ nhà cao tầng xuống, sau khi được đưa tới bệnh viện Tân Trúc Nam Môn, các bác sỹ xác định ông Khâu đã bị chết não. Ngày 24/8, gia đình Khâu đồng ý hiến nội tạng, mọi công việc liên quan do tổ cấy ghép nội tạng bệnh viện Đài Đại phụ trách. Chiều cùng ngày, các bác sỹ thuộc tổ cấy ghép nội tạng đã cắt tim, phổi, thận...của bệnh nhân và chuyển tới bệnh viện Đại học Đài Loan và bệnh viện Đại học Thành Công, các ca ghép nội tạng được phân chia thực hiện cho 5 bệnh nhân tại 2 bệnh viện trên.
Tới ngày 25/8, khi xét nghiệm HIV của người hiến tạng cho kết quả dương tính, bệnh viện Đài Đại mới liên hệ với người nhà người hiến nội tạng để xác minh lại và được biết người đàn ông này bị nhiễm HIV. Sau đó bệnh viện Đài Đại lập tức thông báo cho bệnh viện Thành Công nhưng đã muộn, các ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng đều đã được thực hiện xong.
Ngày 28/8, Viện trưởng bện viện Đại học Đài Loan Trần Minh Xa đã tổ chức buổi họp báo xin lỗi, đồng thời giải thích sự cố liên quan tới tính mạng của nhiều người. Được biết, nguyên nhân của sự nhầm lẫn nghiêm trọng trên là do quy trình kiểm tra không đủ chặt chẽ, nhân viên phụ trách ca phẫu thuật và người làm các xét nghiệm chỉ thông báo kết quả kiểm tra qua điện thoại nên đã nhầm lẫn giữa reactive (dương tính) và non-reactive (âm tính), nhân viên xét nghiệm chưa đưa ra văn bản báo cáo, tổ phẫu thuật cũng không xác nhận lại thông tin mà tiến hành phẫu thuật luôn.
Chủ tịch Hiệp hội cấy ghép Đài Loan, giáo sư Trương Lập Ba thuộc Đại học Thành Công nhận định "Đây là một thảm họa y khoa tồi tệ nhất xảy ra tại Đài Loan”.
Sầm Hoa (Theo Chinanews)