Khác xa so với các cộng đồng fan khác như fan bóng đá, fan V-pop, fan K-pop, cộng đồng fan anime/manga là cộng đồng có đặc trưng riêng. Họ dường như không thần tượng riêng một bộ phim, một nhân vật, một diễn viên, ca sĩ nào. Cái họ thần tượng và bảo vệ là một khái niệm rất chung, nó mang tên anime/hay manga. Bất kỳ ai đụng vào những cái tên này mang ý thiếu tích cực, lập tức cả cộng đồng sẽ cùng “nhảy” vào lên tiếng.

Hãy cùng điểm lại những vụ việc liên quan đến anime/manga gây ầm ĩ trong vài năm trở lại

Đỗ Nhật Nam: “Truyện tranh là con sâu đục khoét tâm hồn”

Tại Hội sách và buổi ra mắt quyển sách “Tớ đã học tiếng Anh như thế nào?” của cậu bé được mệnh danh là thần đồng Đỗ Nhật nam, năm 2013, phóng viên của một tờ báo đã hỏi em về sở thích để thực hiện một đoạn clip ngắn. Cậu bé 11 tuổi khi đó cho biết em thích đọc sách về chính trị, khoa học, tin học. Tuy nhiên, em không thích truyện tranh, vì mẹ em cho rằng “Truyện tranh là con sâu đục phá tâm hồn”.

Ảnh chế của cư dân mạng dành cho Đỗ Nhật Nam

Ngay sau đó, một cư dân mạng đã đăng lại clip này trên Youtube với tựa đề “11 tuổi, bé Đỗ Nhật Nam lập kỷ lục chém gió khinh đời”. Chỉ sau 4 ngày, lượt view của clip này đã lên tới con số gần 82.000 cùng hơn 1.400 comment. Ngàn ngàn tranh luận trái chiều đã nổ ra. Câu trả lời của cậu bé 11 tuổi đã tạo bão trong cộng đòng suốt một thời gian dài. Cậu bé bị “ném đá” không thương tiếc.

Người ta gọi cậu bé bằng như từ hết sức miệt thị như: Ranh con, nhãi ranh, cụ non… Cho đến nay, cái tên Đỗ Nhật Nam luôn được cộng đồng anime/manga gắn liền với câu “Con sâu đục khoét tâm hồn” như một vết hằn khó xóa bỏ.

Hàng loạt website anime/manga bị đóng cửa

Vào cuối tháng 11/2014, cơ quan chức năng của Việt Nam đã quyết liệt vào cuộc xử phạt đối với các trang tin không có giấy phép hoạt động. Kết quả là hàng loạt các trang dành cho cộng đồng anime/manga bị đóng cửa như manga24h.com, blogtruyen.com, VnSharing… Tất nhiên, việc các trang web này bị đóng cửa là đúng quy định của pháp luật, nên chẳng fan nào dám đùng đùng vào tận “nhà” (trang cá nhân) của đơn vị chức năng để phản đối.

 Một trong những website bị đóng cửa

Tuy nhiên, ở phía sau là một đợt sóng ngầm dữ dội. Họ ca thán, than phiền, thậm chí tức giận, phẫn nộ vì “sự ra đi” của các trang web và diễn đàn quen thuộc. Họ tức giận với lý do “thuần phong mỹ tục” mà cơ quan chức năng lý giải. Đồng thời, họ tập hợp lại và ra sức cổ vũ động viên nhứng website bị đóng cửa nên thành lập lại (dưới một địa chỉ khác).

VTV và đoạn phóng sự “Nhiều sản phẩm gợi dục tại triển lãm truyện tranh”

Vụ việc gây ồn ã tiếp theo có lẽ là vụ việc liên quan đến Đài truyền hình Việt Nam. Hồi đầu năm 2015, VTV có làm một phóng sự ngắn có nhan đề Những sản phẩm phản cảm tại truyển lãm truyện tranh ở Hà Nội. Trong đó, dạo quanh một vòng truyển lãm truyện tranh, phóng viên nhận thấy rất nhiều hình ảnh của các nhân vật anime/manga ăn mặc hở hang, tư thế khêu gợi. Họ đặt vấn đề: Tại sao những hình ảnh phản cảm như vậy lại được trưng bày côn khai ở nơi mà trẻ em là đối tượng hay lui tới nhất.

Tuy nhiên, đỉnh điểm của đoạn phóng sự, đó là khi phóng viên phỏng vấn một cậu bé có mặt tại triển lãm. Khi được hỏi em cảm thấy những hình ảnh hở hàng của các nhân vật thế nào. Cậu bé thành thật trả lời bằng một câu ngắn gọn: “Tởm”. Điều này đã gây nên một làn sóng phản đối dữ dội trong cộng đồng fan anime/manga.

Họ đồng loạt tổng tấn công, kéo vào tận “nhà” VTV để phản đối. Facebook của VTV khi đó ngập tràn những lời chỉ trích nặng nề. Đặc biệt, cậu bé trong đoạn clip trở thành nhân vật trung tâm của sự đả kích, mạt sát. Hình ảnh cậu bé còn bị mang ra làm ảnh chế với ngụ ý châm biếm, mỉa mai, lăng mạ.

Tác giả Ngọc Mai: “Lo ngại phim hoạt hình “bẩn” đầu độc trẻ thơ”

Vụ việc của VTV vừa lắng xuống thì vừa qua, thì bài báo của tác giả Ngọc Mai trên báo văn hóa Pháp luật tiếp tục lại khiến fan anime bùng nổ. Họ rủ nhau săn lùng trang cá nhân của tác giả bài viết để cùng kéo vào “tổng sỉ vả”. Đáng tiếc, nạn nhân của trò ném đá tập thể này lại là một nhân vật khác hoàn toàn không dính dáng gì đến sự việc.

                      Bài báo vừa gây ồn ào và MC thời tiết Mai Ngọc, nạn nhân của vụ ném đá tập thể… nhầm

Vừa cầm điện thoại sau 30 phút không dùng đến máy, MC thời tiết của VTV Mai Ngọc choáng váng khi facebook của chị tràn ngập những lời lăng mạ, chỉ trích về một vấn đề mà có trong mơ chị cũng không nghĩ ra. Sau một thời gian tìm hiểu chị mới nhận ra vấn đề. Thực chất tác giả của bài viết là người có bút danh gần giống như chị, Ngọc mai, như ở một cơ quan báo hoàn toàn khác.

Mặc dù đến lúc này, vụ việc đã dần lắng xuống khi dư luận nhiều chiều cũng đã vào cuộc để khuyên răn những fan quá khích, tuy nhiên, nhiều fan anime trước khi “buông tay gác kiếm” vẫn còn “hầm hè” cảnh cáo: “Nhớ nhé, cộng đồng anime rất đông và hùng mạnh, đừng có mà đụng vào” .

 

theo Tuấn Hưng/playpark