- 10g sáng ngày 16/2, một chiếc xe khách lưu thông từ đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q. Bình Thạnh TP.HCM) hướng về quận 1. Khi đến giao lộ Tôn Đức Thắng, nhớt (dầu máy) từ trong xe tuôn xuống mặt đường tạo thành một vệt dài.


Nhớt tràn trên mặt giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh – Tôn Đức Thắng

Nhiều xe gắn máy đi phía sau bị té ngã hàng loạt. Chiếc xe gây ra “sự cố” bỏ đi mất dạng.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, tại công trường Mê Linh (P. Bến Nghé Q.1), một chiếc xe bồn chở nhiên liệu ôm vòng xoay công trường Mê Linh để về quận 7 đã va vào lề đường khiến một lượng dầu rơi vãi xuống đường. Xe bồn cũng đã bỏ đi sau đó. Nhiều người bị té ngã do sự cố này. Bảo vệ một công trường xây dựng gần đó đã dùng cát phủ lấp vạt dầu.


Vệt nhớt trên đường Phạm Ngọc Thạch, cạnh hồ con Rùa

Cùng thời điểm, xe buýt tuyến Đại học quốc tế - chợ Tân Hương do lái xe Võ Thanh Quí điều khiển chở hơn 60 hành khách lưu thông trên đường Phạm Ngọc Thạch. Sau khi ôm vòng xoay hồ con Rùa, xe buýt bị vỡ lốc máy khiến lượng nhớt máy trong xe đổ xuống đường.

Rất đông người đi phía sau bất ngờ “dính” nhớt đã té ngã hàng loạt. Khi sự cố xảy ra, lái xe không hề hay biết vẫn tiếp tục hành trình. Khi xe đến giao lộ Phạm Ngọc Thạch – Võ Thị Sáu, lái xe được người đi đường thông báo mới tấp xe vào lề kiểm tra, rồi chuyển khách sang xe khác.

Một số công nhân thuộc công ty công viên cây xanh làm việc gần đó đã dùng bao cát lấp lên vệt nhớt.

Trần Chánh Nghĩa