- Với thông điệp ‘Hiến máu cứu người – sinh mệnh của bạn và tôi’ đã thu hút hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, công an và thanh niên trên địa bàn TP.Cần Thơ tham gia.

Sáng 12/1, tại Nhà văn hóa thiếu nhi TP.Cần Thơ diễn ra chương trình “Ngày chủ nhật đỏ”, tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào “Hiến máu tình nguyện” trong năm 2013 và phát động phong trào hiến máu cứu người năm 2014.

{keywords}

 Những chiến sĩ trẻ tiên phong trong buổi lễ.

Theo ban tổ chức, buổi sáng có 800 người đăng ký tình nguyện hiến máu là những thanh niên, sinh viên sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn TP.Cần Thơ, trong đó có 160 cán bộ, chiến sĩ công an cùng hưởng ứng.

Trung úy Hoàng Thu Hà làm việc tại Phòng công tác quần chúng về công tác Đảng (Công an TP.Cần Thơ), cho biết, là người trực tiếp vận động được 200 cán bộ, chiến sĩ Đoàn thanh niên Công an các quận, huyện trên địa bàn tham gia hiến máu cứu người trong ngày chủ nhật đỏ.

{keywords}
Trung úy Hoàng Thu Hà cười tươi trong lúc nhân viên y tế lấy máu.

“Đây là lần thứ 2 Hà tham gia hiến máu. Nhiệm vụ trực tiếp của Hà là vận động, tuyên truyền việc hiến máu cứu người đến các đoàn viên, thanh niên trong ngành là việc cần phải làm. Sáng nay có 160 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hiến máu” – Trung úy Hà cho hay.

Còn anh Trương Thành Tùng, cán bộ Ban tuyên giáo Thành đoàn TP.Cần Thơ, đang hiến máu vui vẻ cho biết, hôm nay là lần thứ 10 anh tham gia tình nguyện hiến máu cứu người.

{keywords}
 Anh Trương Thanh Tùng là cán bộ Ban tuyên giáo Thành đoàn Cần Thơ đã 10 lần hiến máu.

Em Mai Thị Mỹ Tiên (SN 1994 – sinh viên ĐH Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ) là người lần đầu tham gia hiến máu chia sẻ: “Chỉ cần một ít máu của bản thân em mà cứu sống được một mạng người là em vui và toại nguyện. Đó là việc phải làm của thế hệ trẻ như chúng em”.

Thượng úy Võ Thị Hồng Nhung công tác tại Đội chính trị Hậu cần Công an Q.Cái Răng (TP.Cần Thơ), cho biết, chị đã nhiều lần hiến máu và hành đồng này là nhằm chia sẻ với cộng đồng.

Chị còn vui vẻ tiết lộ, lúc sáng trước khi đi hiến máu bị gia đình ngăn không cho đi. Tuy nhiên, chị vẫn âm thầm thực hiện theo tâm nguyện của mình là hiến máu để giúp cứu người.

Ông Lê Hùng Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực TP.Cần Thơ, tại buổi lễ phát đi thông điệp: “Dân tộc ta, vốn có truyền thống nhân ái tốt đẹp ‘Thương người như thể thương thân’, và hiến máu cứu người là hành động, nghĩa cử cao đẹp, thể hiện rõ nét truyền thống nhân ái đó”.

{keywords}
Mô tả Ông Lê Hùng Dũng (giữa) – Phó Chủ tịch Thường trực TP.Cần Thơ tuyên dương các cán bộ, chiến sĩ và thanh niên trong chương trình hiến máu cứu người.

Cũng theo ông Dũng, việc hiến máu là công việc thường xuyên cung cấp máu an toàn nhằm phục vụ cứu người kịp thời, điều trị bệnh cho nhân dân, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến và đem lại niềm hạnh phúc cho nhiều gia đình.

Tính đến 17h30 ngày 12/1, ngày hội Chủ Nhật Đỏ 2014 tại 14 điểm của 10 tỉnh, thành trên toàn quốc đã thu hút hơn 8.400 đơn vị máu, trong đó, Hải Phòng 1.112 đơn vị; Nam Định: 1.157; Hà Nội: 875; Thái Bình: 700; TP HCM: 1226; Đà Nẵng: 610; Dak Lak: 554; Cần Thơ: 349; Thái Nguyên: 1036; Nghệ An: 800.

Đây là kỷ lục của Chủ Nhật Đỏ bởi số lượng máu thu được trong lần tổ chức này đã đạt gấp đôi tổng số đơn vị máu của 5 mùa Chủ Nhật Đỏ trước.

Tại Hà Nội, Chủ Nhật Đỏ được diễn ra tại ĐH Thương Mại Hà Nội. Chủ Nhật Đỏ 2014 do Ủy ban ATGT QG, Viện Huyết học – Truyền máu TƯ và báo Tiền phong đồng tổ chức. TBT Báo Tiền phong Lê Xuân Sơn cho biết “không thể hình dung lại có thể đạt kết quả lớn như vậy”.

“Chúng tôi đặt chỉ tiêu chỉ thu được từ 3.000 đến 5.000 đơn vị máu. Bắt đầu tổ chức năm 2009, 5 Chủ Nhật Đỏ đã qua chỉ thu được tổng cộng gần 4.000 đơn vị máu. Đó là do với mục đích thu thập máu khắc phục tình trạng thiếu hụt trong dịp Tết, Chủ Nhật Đỏ phải tổ chức cận Tết, khi mọi người đã bận chuyện Tết mà lực lượng chủ lực hiến máu là sinh viên đang thi học kỳ”, ông Sơn cho hay.

Ba Huy