Gần 200 du khách, gồm cả người nước ngoài, hôm 22/9 đã được
máy bay đưa khỏi quần thể đền nổi tiếng Angkor sau khi đường dẫn tới một trong
những điểm thuộc nơi này bị phá hủy vì lũ lớn đột ngột.

Ba chiếc trực thăng đã cứu du khách mắc kẹt ở Banteay Srei, một trong hàng trăm ngôi đền cổ tại Di sản thế giới này do đường sá bị chìm trong biển nước sau 16 tiếng mưa lớn, tỉnh trưởng Siem Reap - miền tây bắc Campuchia cho hay. "Tất cả đều đã được đưa tới nơi an toàn", Sou Phirin nói.
Theo một quan chức địa phương, có 183 du khách bị mắc kẹt, gồm công dân các nước Anh, Mỹ, Đức, Trung Quốc và Hàn Quốc.
Nhiều khu vực rộng lớn ở Campuchia đã bị ngập nước trong vài ngày qua, các con sông bị vỡ bờ và lụt lội xảy ra ở nhiều thành phố, làm hàng nghìn hecta lúa bị ngập.
Bộ Nguồn tài nguyên nước và khí tượng học Campuchia cảnh báo, hệ thống áp thấp phát triển ở phía bắc Campuchia sẽ gây lụt lội nặng nề hơn nữa trong vài ngày tới.
Angkor được UNESCO mô tả là một trong những điểm khảo cổ quan trọng nhất ở Đông Nam Á và gồm cả phế tích của các thủ đô khác nhau của đế chế Khmer từ thế kỷ 9 tới 15.
- Hoài Linh (Theo Vancouver Sun)