-Có lẽ trong đời làm báo, ai cũng ấp ủ sẵn cho mình những chuyến đi. Có người muốn đi xa, có người lại muốn đi gần... Còn với riêng tôi, những chuyến đi làm tôi nhớ nhất, cảm thấy hạnh phúc nhất và muốn được đi nhiều nhất chính là những lần tác nghiệp về những vùng quê nghèo khó, được đưa những hoàn cảnh éo le đến với bạn đọc thông qua cầu nối là báo VietNamNet.

TIN BÀI KHÁC

Cơ duyên với chuyên mục Chia sẻ

Sinh ra và lớn lên ở dải đất cát miền Trung khốn khó, từ nhỏ tôi đã chứng kiến người dân quê mình quanh năm lam lũ nhưng vẫn sống trong đói nghèo, cơ cực…

Như một cơ duyên, khi mới là một sinh viên năm đầu chập chững bước vào giảng đường đại học, tôi biết đến mục nhân ái bạn đọc của báo VietNamNet thông qua một người anh học báo chí khóa trên.

Còn nhớ, bài viết đầu tay của tôi là về hoàn cảnh của một sinh viên nghèo có nguy cơ bỏ học vì bố mới mất, mẹ bị bệnh tim và nuôi ông nội già yếu cùng hai đứa em nhỏ. Khi gửi bài, tôi không nghĩ là sẽ được đăng, vì mình chỉ là một bạn đọc thì làm sao VietNamNet tin tưởng mà sử dụng được.

Nhưng thật bất ngờ, vài ngày sau thì bài được đăng tải và tiếp theo đó là hàng trăm sự sẻ chia, giúp đỡ, động viên của bạn đọc ở khắp nơi gởi về, nhờ vậy mà chàng sinh viên nghèo ấy đã có thể vượt qua khó khăn mà tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.

{keywords}.

Bé Bảo Ngân đã được mổ tim miễn phí và nhận được gần 40 triệu bạn đọc báo VietNamNet giúp đỡ.

Còn với tôi, VietNamNet đã mang đến một phép màu có thật, một niềm hạnh phúc vỡ òa khi tôi biết được rằng trên đất nước này, vẫn còn rất nhiều những tấm lòng vàng luôn sẵn sàng chung tay cứu giúp những mảnh đời bất hạnh…

Thời gian thoi đưa, thấm thoắt đã gần một năm tôi gắn bó với mục nhân ái của VietNamNet, thời gian không dài nhưng cũng đủ để những người viết về mảng công tác xã hội, kết nối những tấm lòng hảo tâm đến với những mảnh đời bất hạnh như chúng tôi được sống những ngày ý nghĩa nhất đời người, để tôi nhận ra rằng hạnh phúc của nghề báo đôi khi chỉ giản đơn là được mang đến niềm vui, nụ cười cho những con người đang rất cần cộng đồng cứu giúp.

Mỗi chuyến đi, chúng tôi lại bắt gặp những mảnh đời khác nhau, nhưng tất cả họ đều có chung một nỗi đau là bị cái đói nghèo, sự bất hạnh vây bám, không lối thoát. Nhưng từ khi những hoàn cảnh ấy được đăng tải thì ngay lập tức đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình về vật chất lẫn tinh thần.

Nhiều cảnh éo le được giúp đỡ

Điển hình như hoàn cảnh của cụ bà Nguyễn Thị Trâm trong bài viết “Cụ bà 85 tuổi, cụt tay, bị bỏng…thoi thóp trên tấm chiếu rách” đã nhận được hơn 40 triệu đồng tiền ủng hộ của bạn đọc. Giờ đây, cụ không còn phải sống những ngày cô độc trong cơn đói khát nữa.

Hay tấm lòng hiếu thảo của “Nàng Thoại Khanh” trong bài “Số phận nghiệt ngã của gia đình có 3 mẹ con nằm chờ chết", ngay sau khi đăng tải đã nhận được hàng trăm lời tâm sự, động viên ở khắp mọi miền đất nước gởi về. Tuy chưa thể xóa hết được sự vất vả mà chị Lê Thị Tám phải chịu đựng nhưng cũng nhờ bạn đọc VietNamNet mà nàng dâu hiếu thảo ấy có thêm động lực và vật chất để vượt qua được khó khăn hiện tại.

{keywords}

Cụ Trâm đã được nhận hàng chục triệu từ bạn đọc VietNamNet.

Lại nhớ những tấm gương trẻ nhà nghèo hiếu thảo và hiếu học mà khi chứng kiến chúng tôi không sao kìm được nước mắt như bài “Xót cảnh 2 đứa trẻ hái rau má nuôi mẹ tật nguyền". Tuy hiện tại Nhàn và Vũ vẫn còn đang lo toan với cuộc sống mưu sinh nhưng chính sự hỗ trợ kịp thời của các nhà hảo tâm đã giúp hai em được đi học lại và VietNamNet nguyện sẽ tiếp tục làm cầu nối để tiếp sức cho hai em thực hiện ước mơ của mình.

Khi mỗi cảnh đời thoát khỏi bệnh hiểm nghèo, thoát khỏi những khốn khó, bất hạnh đều mang đến niềm hạnh phúc khó tả đối với những phóng viên, cộng tác viên như chúng tôi. Cũng nhờ có sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc mà hàng trăm đứa trẻ đã được cứu thoát khỏi bàn tay tử thần.

Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ như in cú điện thoại cầu cứu lúc nửa đêm của mẹ bé Bảo Ngân, trong bài “Bác sỹ bảo phải có 70 triệu nếu không cháu sẽ chết”, hay bức thư xin giúp đỡ đẫm nước mắt của bố cháu Xuân Tùng trong bài “Xin hãy giúp cháu Tùng được tiếp tục sống”. Cũng chính nhờ những trái tim nhân ái giúp đỡ, các em đã được phẫu thuật thành công, mang lại niềm hy vọng cho gia đình và cả xã hội.

Rồi có những hoàn cảnh mới chỉ được đăng tải cách đây một tháng đã tạo được hiệu ứng truyền thông rất mạnh mẽ, như hoàn cảnh của cụ Trần Thị Tố trong bài “Rơi nước mắt cảnh cụ bà 100 tuổi nuôi con 72 bị mù”.

Từ nguồn tin VietNamNet đã có hàng chục báo khác đăng tải lại và chung tay giúp đỡ. Kết quả cụ Tố nhận được hàng chục triệu đồng ủng hộ mà đến bây giờ sự giúp đỡ đó vẫn chưa dừng lại. Đôi lúc tôi tự hỏi, nếu cuộc sống này thiếu đi những yêu thương, sự đùm bọc thì số phận của những con người bất hạnh ấy sẽ đi đâu, về đâu?!

Nhìn lại một năm qua, bạn đọc VietNamNet đã cùng chúng tôi cứu giúp hàng trăm cảnh đời bất hạnh. Nhưng ở đâu đó, vẫn còn hàng nghìn số phận éo le vẫn đang chờ được cứu giúp.

Trong năm 2014 này, mong báo VietNamNet đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xã hội, từ thiện cũng như sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ của quý Bạn đọc để có thể giúp đỡ được nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khốn khổ, bất hạnh trong xã hội.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng gởi đến quý độc giả một năm mới An khang, Thịnh vượng!

Hà Nam