Mượn đầu đề bài thơ “ Hành trình chín năm từ không đến có ” của Đại tá – Anh hùng Lao động Tổng giám đốc Tổng công ty 36 (Bộ Quốc phòng) Nguyễn Đăng Giáp để làm đầu đề cho bài viết của mình, bởi trong bài thơ của anh gần như đã khái quát hết được chặng đường 9 năm và phát triển bền vững của Tổng công ty 36 (hay thường gọi nôm na là 36):


Người lính doanh nhân có tâm hồn nghệ sĩ...

“ Môn sơn trăm sự khởi đầu

Chín năm là những bể dâu đoạn trường

Từ rừng sâu tới Thăng Long

Đến đâu cũng thấy công trình mọc lên”

Đưa bài thơ: “Hành trình chín năm từ không đến có” tặng tôi, Đại tá Giáp nói: Bài thơ này tớ dự định sẽ đọc trong buổi lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động của đơn vị. Liếc nhanh qua bài thơ tôi không ngạc nhiên lắm về khẩu khí của người làm thơ bởi tôi đã được đọc nhiều bài thơ của anh luôn mộc mạc, chân chất, không quá quan tâm tới niêm luật, cú pháp và thường được viết theo thể lục bát... cái làm tôi khâm phục đó lại là tính khái quát cao của bài thơ. Bằng những trải nghiệm thực tiễn, bằng những xúc cảm và là “ tác giả” của Tổng công ty từ ngày còn “ trứng nước”, nên anh đã gần như thấu hết nỗi truân chuyên của 36: “Chín năm là những bể dâu đoạn trường”. Gian khó là vậy nhưng thành tích của Tổng công ty cũng thật đáng tự hào:

“ Sân bay –Thủy điện chói lòa

Công trình thế kỷ quốc gia để đời

Ngăn sông lấn biển xuyên rừng

Làm nên 36 nhà thầu đa năng”

Đặc biệt, anh khẳng định tính đúng đắn trong những chặng đường mà đơn vị đã trải qua, tin vào những quyết định của tập thể lãnh đạo trong quá khứ trong hiện tại và tương lai, tin vào đồng chí, đồng đội, vững tin vào tương lai để tiếp tục đưa “con tàu 36” lên tầm cao mới:

“ Anh hùng của những anh hùng

Chín năm qua, đủ chứng minh điều này

Bao năm đi ngược về xuôi

Lên rừng xuống biển chưa nguôi chí bền”.

Số lượng bài thơ Đại tá Giáp viết không nhiều, song sau mỗi sự kiện, giai đoạn , anh thường có những bài thơ tổng kết mang tính thực tiễn khẳng định tính đúng đắn và hướng đi cho tương lai. Đặc biệt những bài thơ viết về mẹ, về quê hương và tình làng, nghĩa xóm được anh thể hiện hết sức sâu lắng và cảm động...

Đấy là chuyện làm thơ của vị anh hùng, còn chuyện làm doanh nhân của người lính này cũng thật nhiều huyền thoại. Trước khi bắt tay vào làm kinh tế, Nguyễn Đăng Giáp đã trưởng thành dần lên từ một người lính lái xe Trường Sơn trong những năm tháng chiến tranh.

Được sinh ra ở vùng quê địa linh nhân kiệt, nhưng nghèo đói và khí hậu khắc nghiệt (xã Nghi Trường, Nghi lộc, Nghệ An), Nguyễn Đăng Giáp từ bé đã nuôi chí làm giàu để làm sao cho gia đình và quê hương mình đỡ khổ...Tốt nghiệp cấp III năm 1971, anh thi đỗ vào Trường Đại học Mỏ địa chất, nhưng lúc ấy chiến tranh ác liệt, anh tạm “ gác bút nghiên để theo việc binh đao”, anh xung phong vào Bộ đội và được phân công học lái xe phục vụ chiến trường Miền Nam ở Đoàn 559. Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, người thương binh những tưởng sẽ được trở lại với cuộc sống đời thường, trở về với trường đại học...nhưng anh lại được cấp trên điều đi thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Lào, cũng vẫn là lái xe thôi nhưng là lái xe ca quân sự. Qua quá trình vừa học vừa làm anh đã có bằng cử nhân Luật và từ đó tới năm 2003 anh được phân về đơn vị tiền thân của Tổng công ty hiện nay, lúc đó đang trong tình trạng làm ăn thua lỗ.

Trong những năm tháng vật lộn với cơ chế thị trường, Nguyễn Đăng Giáp hiểu ra một điều “ thương trường cũng là chiến trường”. Từ khi là người lính đến khi trở thành người lãnh đạo Tổng công ty, anh luôn đau đáu một khát khao làm sao có thể đem nhiều lợi ích cho người lao động và đóng góp cho xã hội. Nhiều đêm anh trăn trở để suy nghĩ tìm ra những giải pháp tốt để chiếm lĩnh được thị trường, tạo thương hiệu cho Tổng công ty, để trúng thầu được nhiều công trình? Với những nỗ lực không ngừng vươn lên trong lĩnh vực làm kinh tế, nên dưới sự chèo lái của anh, Tổng công ty 36 ngày càng khẳng định được thương hiệu về năng suất, chất lượng, hiệu quả, được nhiều khách hàng biết đến Tổng công ty. Năm 2010, Đại tá, Tổng giám đốc công ty 36 Nguyễn Đăng Giáp đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổ mới. Điều này đã khẳng định một khả năng chỉ huy lãnh đạo tài tình của một người lính, bản lĩnh của doanh nhân trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đầy khó khăn và gian khổ và mới mẻ này.

Cả nước biết đến Tổng công ty 36

Nói đến Tổng công ty 36 của Quân đội chắc không ai là không biết đến. Chỉ ở Thủ đô Hà Nội thôi, đi trên đường phố chúng ta nhìn thấy rất nhiều công trình đồ sộ đang được Tổng công ty 36 xây dựng như : Trung tâm nghiên cứu khoa học ( Học viện Kỹ thuật quân sự); Nhà làm việc của các Ban Đảng Trung ương, Trung tâm sản xuất chương trình Đài Truyền hình Việt Nam, Trụ sở làm việc của Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ...

Hiện nay Tổng công ty 36 đã trúng thầu hơn 50 công trình xây dựng trên cả nước và nước bạn Lào, điều này đủ nói lên tầm cỡ của một Tổng công ty có nhiều uy tín trong quân đội và với khách hàng. Nhìn vào những con số so sánh mà Đái tá Giáp cho tôi xem trong bản báo cáo tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động của Tổng công ty 36, tôi mới thấy hết được sự phát triển ấn tượng của đơn vị trong 9 năm qua: Nếu như năm 2003 doanh thu chỉ đạt 20 tỷ đồng đến năm 2012 là 3000 tỷ đồng; quân số từ chỗ chỉ có 30 người năm 2003 thì nay là 2000 cán bộ , sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp và trên 10.000 người lao động.

Tài sản năm 2003 chỉ có 02 căn nhà cấp 4 cạnh sân bay Nội Bài và 01 chiếc xe bốn chỗ ngồi cũ kỹ, đến nay đã có cơ ngơi khang trang với với hơn 600 đầu thiết bị hiện đại nhất Việt Nam với 11 công ty con và 6 đầu mối trực thuộc. Từ chỗ thị phần ở một số tỉnh, miền núi phía Bắc và làm thầu phụ cho Dự án T1 Sân bay Nội Bài, nay “phủ sóng” gần khắp cả nước và sang bốn tỉnh của Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào với tổng tài sản hơn 2.200 tỷ đồng.

Nói về hướng đi sắp tới của công ty Tổng giám đốc Nguyễn Đăng Giáp nói: Ai đó nói rằng “ Vinh danh là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”, do vậy 36 trước đây công ty đi đầu trong toàn quân xây dựng: Mô hình TNHH Nhà nước một thành viên. Và hiện nay để thực hiện Nghị quyết Trung ương, tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước 36 sẵn sàng tiên phong cổ phần hóa Tổng công ty mẹ vì đây không phải ngành nghề đặc thù mà nhà nước nắm cổ phần chi phối. Chỉ có mô hình này mới giải quyết được sự phát triển bền vững. Phải thực sự minh bạch về tài chính, công khai tài chính doanh nghiệp, chủ động trong vấn đề tăng vốn điều lệ hay huy động được mỗi nguồn lực xã hội, người tài được phát huy tối đa, cạnh tranh được bình đẳng đúng nghĩa, không chụp giật, tiêu cực, kế thừa phát huy tinh hoa của nhân loại trong quá trình hội nhập sâu kinh tế-Quốc tế.

Hỏi về cảm xúc của ông khi Tổng công ty 36 được Nhà nước tuyên dương Anh hùng, đại tá Giáp nói: Để giành được danh hiệu Anh hùng đã khó, giữ vững và phát huy lại còn khó hơn. Trong bối cảnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng với bản lĩnh của người Anh hùng, tôi sẽ cùng tập thể, lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty 36 tiếp tục nêu cao vai trò tiên phong, không quản ngại khó khăn gian khổ trong bất kỳ tình huống nào. Tập trung trí tuệ để xây dựng Tổng công ty 36 mãi mãi xứng danh là đơn vị anh hùng.

Trần Anh Tuấn