
Chủ mưu vụ bắn giám đốc đầu thú
Phát lệnh bắt khẩn cấp chủ mưu vụ giết giám đốc
Bắt 6 đối tượng vụ giết giám đốc doanh nghiệp
Lộ diện băng nhóm giang hồ bắn chết giám đốc
Giang hồ nổ súng bắn chết giám đốc doanh nghiệp
Khác hẳn những nghi can chủ mưu trong nhiều vụ trọng án kinh hoàng từng xảy ra, Phạm Tuấn Thành (SN 1979, thường trú đường Nguyễn Công Trứ, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, ngụ tại ấp Phú Hòa, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) không tháo chạy để hòng thoát khỏi lưới pháp luật mà đã tìm luật sư tư vấn ngay sau án mạng.
Tìm luật sư tư vấn
Như VietNamNet đã thông tin, chiều ngày 9/5, Phạm Tuấn Thành nghi can chủ mưu vụ bắn chết ông Phan Văn Lan, giám đốc DNTN Lan Thảo (41 tuổi, ngụ thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã ra đầu thú.
Luật sư Nguyễn Kiều Hưng thuộc Hãng luật Giải phóng (trụ sở quận 3, TP.HCM), cho biết vào ngày 7/5, tức ngay sau ngày xảy ra vụ án Thành đã liên lạc với văn phòng luật sư do ông Hưng làm trưởng đại diện để xin được tư vấn về các thủ tục đầu thú.
Đến chiều chủ nhật, đối tượng Thành tiếp tục liên hệ Công ty Luật Hợp danh Việt Nam (trụ sở quận 1, TP.HCM) để xin tư vấn thêm. Sau khi hẹn gặp luật sư Hưng, vào lúc 10 giờ ngày 9/5, Thành đến Hãng luật Giải phóng.
![]() |
| Chiếc xe nghi can sử dụng để tẩu thoát. |
Kế đó, khoảng 11h cùng ngày Thành đến Công ty Luật Hợp danh Việt Nam. Tại đây, luật sư Thông Anh đã liên lạc gia đình Thành ở Bình Dương và cùng làm công tác vận động Thành ra đầu thú đồng thời lập Biên bản ghi nhận “hành vi đầu thú” sau đó trao cho công an phường Tân Định, quận 1, TP.HCM.
Tại công an phường, Thành cho thấy trên người có nhiều vết bầm dập mà theo y là vết thương do bị đánh khi xô xát tại nhà ông Lan.
Đến 16 giờ cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục, Công an phường Tân Định đã bàn giao đối tượng Thành cho Công an tỉnh Bình Dương di lý về tiếp tục điều tra, làm rõ. Đối với chiếc ôtô biển số 61L-3738 liên quan đến vụ án, sau khi lái xuống TP.HCM, Thành đưa vào bãi giữ xe của Parkson quận Tân Bình để gửi. Hiện chiếc xe này đã được cơ quan CSĐT đưa về Bình Dương.
Nghi can chủ mưu khai gì?
Tại văn phòng luật sư, Phạm Tuấn Thành khai vào sáng 6/5, Thành đến trụ sở công ty của ông Lan để đòi tiền liên quan đến giao dịch mua bán đất. Tại đây, hai bên đã cãi nhau kịch liệt và Thành bị một số người trong nhà ông Lan đánh thương tích phải bỏ chạy.
Sau đó Thành nhờ người đến nhà ông Lan để giải hòa nhưng tiếp tục xảy ra cãi nhau. Chập tối, tài xế của Thành lái xe ôtô loại 7 chỗ biển số 61L–3738 đến nhà ông Lan, lúc này đi cùng có 3 thanh niên khác.
![]() |
| Nghi can Phạm Tuấn Thành. |
Theo lời Thành, khi đi đến DNTN của ông Lan chỉ có 6 người, gồm Thành và 4 thanh niên khác, trong đó có 2 đối tượng ở quận Thủ Đức, TP.HCM, 2 đối tượng ở Bình Dương. Sau đó cha vợ Thành đến bằng xe ôtô để can ngăn cả 2 bên. Lúc mới đến, Thành cho biết đã bị đánh và xe ôtô bị đập nát kính sau.
Một lúc sau thấy ông Lan trở về trên chiếc Mercedes E250 BS: 61P- 5727 màu đen, một người trong nhóm Thành đã bước đến rút súng và xiết cò. Theo Thạc sĩ - Luật sư Thông Anh, tại văn phòng luật sư, Thành khai không biết ai cầm súng bắn ông Lan vì sau khi súng nổ, Thành trèo lên xe chạy trốn. Thành lái xe bỏ chạy thẳng về TP.HCM.
Sau khi lang thang tại một số quán cà phê để uống cà phê trấn tĩnh và nghe ngóng thông tin, Thành đã tìm đến các văn phòng luật sư để xin tư vấn.
Vào thời điểm trước khi xảy ra vụ án, Thành có nhờ một người quen tên Tuấn (người thường tư vấn trong việc kinh doanh hạt điều), “giúp” Thành đi đòi nợ. Sau đó, Tuấn lại nhờ một đối tượng tên Dũng mà Thành không biết mặt đến giúp Thành “giải quyết” và xảy ra án mạng.
Hiện vụ án đang tiếp tục được Phòng PC45 công an tỉnh Bình Dương mở rộng truy xét.
- Quốc Quang- Duy Tùng
Đọc thêm:

