“Mãi cho đến tận bây giờ, nhiều lần nằm ngủ tôi cứ tưởng mơ, giật mình trong đêm, khóc vì vui mừng hạnh phúc đến thật bất ngờ” - Người đàn bà tóc đã bạc trắng, khuôn mặt hiền từ, bàn tay nhăn nheo kể trong niềm vui khôn tả.

Ký ức


Vào một ngày tháng sáu tiết trời nắng như đổ lửa, tôi đến nhà bà Lê Thị Vân, 64 tuổi trên đường Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, quận 6, TP. Hồ Chí Minh. Bà Vân là người may mắn trúng giải thưởng “Tỷ phú Hảo Hảo” do Công ty Cổ Phần Acecook Việt Nam tổ chức.

                                                            Bà Vân khi nhận giải đặc biệt "Tỷ phú Hảo Hảo.


Quán café của bà bé nhỏ, lèo tèo vài chiếc ghế bạc màu, nhưng đó là nguồn thu nhập chính của cả gia đình. Bà Vân năm nay đã bước sang bên kia con dốc của cuộc đời, nhưng vẫn phải còng lưng nuôi con trai bị bệnh và mấy cháu nhỏ, bà tâm sự: “Tôi thì không sao, chỉ thương lũ cháu nhỏ không có tiền ăn học sợ phải nghỉ sớm đi làm mướn, nhưng nay khác rồi, nhờ Hảo Hảo, nhờ Acecook Việt Nam, nỗi lo duy nhất đã được giải tỏa”.

Nhìn nụ cười ánh mắt vui tươi của bà, đằng sau những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt là tháng ngày cơ cực đã qua. Mồ côi từ nhỏ, bà Vân sống với mẹ kế, phải nghỉ học sớm đi làm kiếm tiền nuôi em. Lớn lên lấy chồng hi vọng cuộc sống sẽ khá hơn, nhưng nhà chồng cũng nghèo, hai người phiêu bạt làm đủ nghề để sống.

Nhiều lúc cái khổ, cái nghèo được xem như là định mệnh không thể nào tránh khỏi. Trong căn nhà dột nát bốn đứa con của bà lớn lên, nhưng rồi người con trai duy nhất bị mắc chứng bệnh hoại tử xương háng, trong nhà có gì đáng giá cũng đội nón ra đi chạy chữa thuốc thang, rồi người chồng hứa đồng cam cộng khổ cũng bỏ bà mà đi trước. Tất cả đổ dồn lên đôi vai gầy của bà.

Nhiều lúc chùn bước trước số phận, bà muốn vứt bỏ tất cả. Tâm sự tới đây nước mắt bà chảy dài. Nhưng khi nhìn thấy mấy đứa cháu chơi đùa, ngoan ngoãn, học giỏi bà lại cố gắng làm việc, tự an ủi lòng mình dù khó khăn thế nào cũng cố gắng dành dụm tiền cho tụi nhỏ tới trường. Bà vừa cười vừa khóc chỉ vào mấy đứa cháu đang chơi đùa nói “tài sản lớn nhất của tôi đó”.

Tương lai

 

 

                        Bà Lê Thị Vân vui mừng kể lại lúc may mắn trúng giải thưởng “Tỷ phú Hảo Hảo”.

Đang nói chuyện trời bỗng đổ cơn mưa, lớp bụi bẩn bám ở mấy cái thành ghế được rửa sạch trơn hiện ra như mới. Bà nói từ nay không sợ mưa nữa, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, căn nhà ọp ẹp này sẽ được sửa sang lại, không còn cảnh mấy bà cháu lấy hết thau, xô, xoong, chậu trong nhà ra hứng nước cảnh nhà giột.

Có đêm mưa lớn, nhà ướt choẹt mấy bà cháu che chắn cho nhau. Ước mơ về một ngôi nhà khang trang lúc đó dường như quá xa xỉ với gia đình mà chưa bao giờ một lần dám mơ tới.

“Nhưng nay sắp trở thành hiện thực rồi anh ạ, tôi sẽ sửa lại nhà, sẽ sắm cho ông nhà tôi cái tủ thờ mới, tội nghiệp ông khổ cả đời chưa được hưởng một ngày sung sướng, thằng Nhân con trai tôi sẽ được chữa bệnh, và lũ nhóc sẽ tới trường…”, bà Vân tâm sự.

Một lần sai cháu đi mua mì gói, tới khi ăn mì thấy tem trúng thưởng “Tỷ phú Hảo Hảo”, bà vẫn không tin vào mắt mình. Đến khi được công ty Acecook Việt Nam xác nhận, bà Vân òa khóc vì vui sướng hạnh phúc. Vậy là những ước mơ giản dị mà bấy lâu nay bà không bao giờ dám nghĩ tới đã thành hiện thực.

Hàng ngày bà vẫn thức dậy lúc hai giờ sáng để nấu nước pha café và mang cho khách. Nhiều người thắc mắc, bà thành “Tỷ phú Hảo Hảo” sao không dưỡng già mà làm lụng gì cho cực. Bà cười tâm sự, “Tiền bao nhiêu cũng hết nếu không biết dùng cho đúng, cái quan trọng là Acecook Việt Nam cho mình cơ hội, niềm tin để vươn lên trong cuộc sống. Bây giờ mỗi ngày gia đình tôi vẫn dùng Hảo Hảo không phải là để trúng thưởng lần thứ hai mà mỗi ngày có thêm niềm hi vọng mới”.

  • Lê Thư