Đúng như thông lệ hàng năm, chương trình Gặp nhau cuối năm (Táo quân) luôn là món quà độc đáo dành cho khán giả cả nước mỗi dịp Tết đến Xuân về. Với cách thể hiện hài hước, sinh động, dí dỏm, nội dung được đề cập bao quát mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội thông qua buổi chầu cuối năm của các Táo và đặc biệt sẵn sàng đả kích thẳng thắn tới những điểm nóng, tiêu cực.
Dù vậy, nhu cầu khán giả thì bao giờ cũng muốn có những cái mới lạ, không bị trùng lặp năm này qua năm khác và xây dựng kịch bản như thế nào để đáp ứng sự kỳ vọng này là một đòi hỏi tất yếu đối với đạo diễn Đỗ Thanh Hải, các nghệ sĩ và cả đội ngũ làm chương trình.
Năm nay, vai Táo Giao thông sẽ được đổi vai từ nghệ sĩ Chí Trung sang nghệ sĩ Tự Long. Điều này hứa hẹn sẽ mang lại phong cách mới cho Táo Giao thông và Tự Long cũng sẽ có “đất” để phô diễn giọng chèo của mình.
Vai Ngọc Hoàng năm nay cũng được phá cách rõ rệt, không đường hoàng uy nghiêm như mọi năm mà lại lấm lét và hay “hôi của” vặt khiến nghệ sĩ Quốc Khánh phải thay đổi hoàn toàn kiểu diễn. Nguyên nhân là trong kịch bản, Ngọc Hoàng “thật” bị mất giọng và phải nhờ một tên lang thang tên Tèo có dung mạo giống y như đúc “đóng thế”.
Còn lại, nghệ sĩ Vân Dung vẫn tung hoành thỏa thích trong vai Táo Y tế, hát bài “Y tế xinh” chế lại bài “Con bướm xuân” qua đó nhắc lại một loạt sự kiện đáng tiếc của ngành y tế năm qua. Tương tự, nghệ sĩ Quang Thắng vẫn được giao cho vai Táo Kinh tế nhưng quậy tưng bừng sân khấu khi hóa trang giống như “trai đẹp bị trục xuất” đến từ Omar.
Nghệ sĩ Chí Trung năm nay nhận vai Táo Điện lực, với bộ mặt đen và vết sẹo trên trán như Bao Thanh Thiên. Vai Thiên Lôi do diễn viên Tiến Minh đóng. Bên cạnh đó, vẫn là “Nam Tào” Xuân Bắc và “Bắc Đẩu” Công Lý.
Với sự chờ đợi phấn khích, một fan làm thơ bày tỏ: “Tôi yêu các nghệ sĩ hài. Hăng say luyện tập miệt mài ngày đêm. Thắp đèn mất điện tập đêm. Tôi thêm chút lửa tra thêm tý dầu. Và ngồi đợi Táo lên chầu. Muôn tâu Thượng Đế muôn tâu Ngọc Hoàng”.