Một sinh viên Anh đã phải hầu tòa ở Birmingham vì tội đeo mặt nạ cao su nữ để dòm chị em đi vệ sinh tại các trung tâm mua sắm mong đạt khoái cảm tình dục.

Joel Hardman và bộ đồ cải trang của anh ta. (Ảnh: MEN) 


Joel Hardman, 22 tuổi, còn đội tóc giả để có thể vào nhà vệ sinh nữ mà không bị phát hiện ở Bullring, Birmingham. Sinh viên này, được mô tả tại tòa là một thanh niên thông minh, có khoái cảm tình dục khi nghe phụ nữ đi vệ sinh, và thậm chí anh ta còn ghi âm lại sự việc. 

Hardman thừa nhận anh ta làm như vậy để đạt được cực khoái. Bị cáo cho biết, ban đầu, anh ta vào nhà vệ sinh nữ của Đại học Birmingham. Nhưng một tháng trước khi bị bắt, Hardman chuyển sang Bullring, nơi có 276.000 người lui tới mỗi ngày vì nó "bận rộn hơn".

Rút cục, vào ngày 3/4, Hardman bị một phụ nữ đi mua sắm bắt quả tang khi đang đeo mặt nạ da và đội tóc giả đen. Cô lập tức báo với chủ trung tâm mua sắm rằng mình đã nhìn thấy một người giống như ma-nơ-canh bước vào các nhà vệ sinh nữ.

Các nhân viên an ninh bắt được Hardman khi anh ta định tẩu thoát. Sinh viên này thú nhận rất thích "nghe phụ nữ đi tiểu". Anh ta cũng bị phát hiện đã dùng điện thoại di động chụp 3 bức ảnh chân phụ nữ dưới vách ngăn phòng vệ sinh và thậm chí còn ghi âm tiếng nước chảy trong toilet.

"Nhiều người đã thấy người đàn ông này đeo mặt nạ và đội tóc giả. Một số người sợ hãi trước diện mạo của anh ta", công tố viên Jonathan Purser nói.  


Sophia Ali, luật sư bên bị, khẳng định Hardman "xấu hổ và bẽ mặt" về những hành động của mình, và rằng anh ta sợ sẽ bị ảnh hưởng đến việc học nếu bị kết án. Nữ luật sư này cũng nói thêm, thân chủ của cô rất hối hận và thừa nhận mình cần được giúp đỡ sau khi bị yêu cầu đăng ký là tội phạm tình dục trong 5 năm. 

Thoát án tù, Hardman bị đưa vào chương trình chữa trị cho các tội phạm tình dục của Tòa án Birmingham.

Thanh Hảo (Theo Mail)