Hai cặp vợ chồng đã phải ra trước vành móng ngựa ở một tòa án Bắc Kinh hôm 13/1 vì tội bắt ép những người mù phải đi ăn xin.

Đây là 4 bị cáo đầu tiên ở Thủ đô Trung Quốc bị khởi tố vì tổ chức cho những người tàn tật đi ăn xin vì tội này đã được đưa vào Luật Hình sự năm 2006.

Tại tòa án nhân dân quận Haidian, bên công tố cho biết, các bị cáo ở Shangcai, tỉnh Hà Nam, đã lập một tổ chức gồm ít nhất 4 nam giới mù lòa, bắt họ đi xin tiền ở Bắc Kinh từ đầu năm 2009 tới tháng 4/2010, ngày họ được cảnh sát giải thoát.

Theo công tố viên, một trong các bị cáo là Liu Shehui, đã tới Bắc Kinh cùng với vợ Zhang Xinli vào đầu năm 2009. Cặp vợ chồng này tham gia cùng với anh trai là Liu Jianshe, một "chủ cái bang" đã nhiều năm ép những người mù đi ăn xin trong thành phố.

Vào tháng 9 cùng năm, em trai của Liu Shehui và vợ là Wang Li cũng tới Bắc Kinh, đưa thêm những người mù khác vào tổ chức này.

Vào ngày 30/4/2010, Liu Zhimin, thành viên trong nhóm mù đang vừa kéo nhị vừa xin tiền người qua đường thì được một cảnh sát giải cứu ngay trước Bệnh viện số 3 Đại học Bắc Kinh. Wang Li cố ngăn viên cảnh sát và nhận Zhimin là người thân của mình nhưng không thành. Cả hai được đưa về đồn cảnh sát gần đó để thẩm vấn.

Cảnh sát lập tức nghi Wang chuyên tổ chức cho những người mù đi xin tiền và tiến hành bắt giữ ba đối tượng còn lại sau khi Wang thú nhận tội lỗi.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện bốn đối tượng đã giữ bốn người mù trong một căn nhà đổ nát ở ngoại ô Bắc Kinh và đánh đập họ nếu họ không chịu đi ăn xin. Wang Li thừa nhận trước tòa rằng cô ta đã lạm dụng những người đàn ông mù lòa này. Ba bị cáo còn lại phủ nhận cáo buộc.

"Tôi không muốn kéo nhị xin tiền suốt hơn 10 giờ mỗi ngày. Nhưng mỗi lần tôi định trở về nhà thì họ đấm đá vào lưng tôi", Sheng Gaizheng, 40 tuổi, kể trước tòa.

Công tố viên cho hay, mỗi thành viên trong nhóm "cái bang" kiếm được 80 Nhân dân tệ (12 USD) một ngày và họ phải nộp hết cho các bị cáo.

"Họ đồng ý với chúng tôi trước khi tới Bắc Kinh đấy chứ. Chúng tôi là những người đồng hương, không bao giờ đánh đập người mù bởi vì chúng tôi cũng sống khổ sở lắm", Liu Shehui khăng khăng. "Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi phạm tội".

Bốn bị cáo có thể phải lĩnh án 3 năm tù giam và phải nộp các khoản tiền phạt, công tố viên Lin Jie cho biết và nói thêm rằng, những người mù khổ sở nói trên đã được đưa trở về nhà của họ ở Hà Nam.

Thanh Hảo (Theo China Daily)